Bài thứ 131: Thánh Linh! Chúng Con Cần Ngài!

752

Đọc Giăng 17:1-26; 14:18-24

Câu căn bản: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con. (Giăng 17:23).

 

 

Suy niệm:  Thánh Linh là ai?  Ngài là Đấng khác hẳn và phân biệt hẳn với Chúa Giê-xu chăng?  Chúng ta có tin Ba Ngôi Đức Chúa Trời: Cha, Con và Thánh Linh không?

 

Đây là những câu hỏi tức khắc đặt ra khi chúng ta chú trọng về Thánh Linh.  Chúng ta rất cần suy nghĩ minh bạch về điểm này.

 

Chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa; Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, quyền năng ngự trị của Thánh Linh.

 

Thánh Linh vĩnh hằng đã sáng tạo thế giới và giải bày Ngài qua Chúa Giê-xu, hiện nay có mặt trên đời này, tiếp tục công việc giải hòa giữa Trời và người.

 

Khi chúng ta đề cập đến Thánh Linh là nói về Đức Chúa Trời mà bản chất đã tự biểu hiện trong cuộc đời, sứ điệp, cái chết, và sự phục sinh của Chúa Giê-xu.

 

Ngài là Thượng Đế Sáng Tạo đã hành động.  Ngài hành động từ khi sáng tạo, tìm kiếm cách thức kêu gọi, biến đổi và ban quyên năng cho người Ngài chọn để tham dự với Ngài trong lịch sử nhân loại.  Ba Ngôi Đức Chúa Trời không nên được coi là phân biệt hay độc lập đối với nhau, nhưng như sự xác nhận hợp nhất về mọi hành động.

 

Các Danh xưng của Đức Chúa Trời giúp chúng ta hiểu cách hoạt động của Ngài trong đời sống chúng ta. Lời chúc phước cổ truyền cho thấy rõ các điểm này:  “Nguyền xin ân điển của Chúa Giê-xu, tình thương yêu của Đức Chúa Trời và sự cảm thông của Thánh Linh ở với toàn thế anh chị em.”  Lời chúc phước này công bố hành động của Đức Chúa Trời trong lịch sử loài người cũng như trong mỗi cuộc đời người tin Chúa.  Do tình thương yêu Chúa đã sáng tạo nên chúng ta cho Ngài; do ân điển Chúa vào đời trong Chúa Giê-xu để chịu thương khó và chết để chúng ta được tha thứ và chữa lành; qua sự cảm thông của Thánh Linh Ngài ở với chúng ta để chỉ đạo và tăng cường đức tin cho chúng ta.

 

Chúng ta không dám tránh né những gì Chúa ban cho chúng ta.

 

Thánh Linh không phải là Đấng được thêm vào.  Thánh Linh là Thượng Đế Thánh Khiết của mọi cuộc sáng tạo, là Đấng biến cải mỗi chúng ta và ban quyền năng để sống cuộc đời phong phú đã được giải bày trong Chúa Giê-xu và sẵn cho chúng ta bây giờ.

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ 80 Năm Tin Lành Đến Mũi Né
Bài tiếp theoGương Hiếu Kính Của Chúa Giê-xu