Bài thứ 110: Trái Cây Sự Sống

1617

Đọc Sáng Thế Ký 2:16,17; Khải Huyền 2:7; Rô-ma 8:18-24

Câu căn bản: Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các Hội Thánh: Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong Pa-ra-đi của Đức Chúa Trời. (Khải Huyền 2:7).

 

 

Suy niệm:  (Sau khi bạn đã đọc ba khúc Kinh Thánh kể trên đây) Hai phần Kinh Thánh hôm nay trình bầy hai loại cây sự sống khác nhau; một cây bị cấm ăn trái, và cây kia được tự do ăn trái và hiến tặng cho những ai trung tín và đắc thắng.

 

Trong Sáng Thế Ký chúng ta biết đó là cây tri thức thiện ác.  

 

Chúa cảnh cáo rằng con người phải tin cậy nơi Chúa để được tri thức và hiều biết, nhưng con ngưởi đầu tiên theo lời dụ hoặc của Sa-tan đã muốn tự mình có tri thức hiểu biết, không cần nương nhờ vào Chúa. Con người đầu tiên muốn giống như Chúa, bằng Chúa, chứ không tin cậy Chúa.  Chúng ta ai cũng biết hậu quả kinh khủng về việc làm đó.  Con người đầu tiên đã ăn trái cấm và đã không thể tránh trách nhiệm phải chịu kể từ khi ấy.

 

Nhưng cây sự sống được hiến tặng trong bức thư gởi cho Hội Thánh Ê-phê-sô ghi trong Khải Huyền thì hoàn toàn khác hẳn.  Người ta dạy rằng trong Thiên Đàng (Pa-ra-đi) có cây sự sống giữa vườn, đó là cây biểu tượng cho sự bất tử và sự sống vĩnh hằng với Đức Chúa Trời.  Hưởng cây sự sống này để nếm trải cái vô hạn của cuộc đời, niềm vui và thỏa mãn trong tương giao với Chúa cũng vô hạn.

 

Chúa Giê-xu bảo cho tín hữu Ê-phê-sô rằng cây đó là phần thưởng cho những ai kiên trì và đắc thắng.  Tất cả những thử thách và thảm họa mà họ phải chịu, nếu họ trung tín và chiến thắng, sẽ được ban thưởng.  Lời hứa này cho cả chúng ta nữa.

 

Chúng ta, những người tin Chúa, đang sống trong sự sống vĩnh hằng.  Chết không phải là tận cùng, nhưng là một chuyển đoạn đắc thắng.  Nếu chúng ta biết, kính yêu và phục vụ Chúa bây giờ, chúng ta sẽ được ban cho một hương vị của thiên đàng trong mối thân thiết và tương giao với Chúa ngay hôm nay và vĩnh hằng.

 

Những thử thách nào chúng ta đang phải đối đầu, những khó khăn nào chúng ta đang phải trải qua, đều “không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta” (Rô-ma 8:18).

 

 

Bài trướcHuấn Luyện “Kỹ Năng Chấp Sự” Cho Nhân Sự Tại Tỉnh Phú Yên
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Trí Sự NGUYỄN DÂNG NGUYỆN.