Bài 319: Lời Chúa và Lời Cầu Nguyện

747

 

 

Xin làm cho con được sống nhờ lời của Ngài.

Thi-thiên 119:107

 

 

   Cầu nguyện và Lời Chúa không thể nào phân cách được và phải luôn đi chung với nhau. Vì trong Lời Chúa, Chúa phán dạy tôi, và trong lời cầu nguyện tôi thưa chuyện cùng Chúa. Nếu có một cuộc trao đổi truyền thông thật sự, thì Chúa và tôi đều phải tham gia. Nếu tôi chỉ cầu nguyện không thôi mà không dùng Lời Chúa, thì tôi sẽ có thói quen dùng lời nói và tư tưởng của mình. Khi tôi lấy tư tưởng trong Lời Chúa và trình bày bằng lời cầu nguyện của tôi lên cho Chúa, lời cầu nguyện ấy thấy có sức mạnh. Lời Chúa không thể nào vắng thiếu trong một lời cầu nguyện chân thật được!

 

   Qua Lời Chúa, Thánh Linh chỉ cho tôi biết ai là Đức Chúa Trời. Lời Chúa cũng dạy cho tôi biết tôi phạm tội nặng như thế nào. Lời Chúa giãi bày cho tôi tất cả những việc huyền nhiệm mà Chúa sẽ làm cho tôi và năng lực mà Ngài sẽ ban cho tôi để tôi thực thi được ý chỉ của Ngài. Lời Chúa dạy tôi cách thức cầu nguyện, với đức tin vững mạnh và thường xuyên trông chờ kiên nhẫn. Lời Chúa không những dạy cho tôi biết tôi là ai mà còn trở thành con người nào nữa. Trên tất cả, Lời Chúa nhắc nhở tôi rằng Đấng Christ là vị cầu thay lớn nhất và cho phép tôi nhân danh Ngài mà cầu nguyện.

 

   Ta hãy học cách làm cho mới lại sức lực mỗi ngày trong Lời Chúa và học cách cầu nguyện theo ý Chúa.

 

Bài trướcBài 318: Vâng Lời Chúa
Bài tiếp theoBài 320: Vâng Lời