BÀI 3: CÁI ĐẸP VÀ CÁI DUYÊN

1643

Ê-xơ-tê 2:15b-18a: “Ê-xơ-tê được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. 16 Ấy vậy, Ê-xơ-tê được đưa đến cùng vua A-suê-ru trong cung vua, nhằm tháng mười (là tháng Tê-bết) năm thứ bảy đời người trị vì. 17 Vua thương mến Ê-xơ-tê nhiều hơn các cung nữ khác, và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh; vua đội mão triều thiên trên đầu nàng, và lập nàng làm hoàng hậu thế cho Vả-thi. 18 Đoạn, vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Ê-xơ-tê;”

  • Chúng ta thấy Đức Chúa Trời – Đấng luôn tể trị trong mọi hoàn cảnh, dù suốt trong sách Ê-xơ-tê, trước giả không đề cập đến danh Ngài, nhưng chúng ta đều cảm nhận cánh tay quyền năng của Ngài rất gần, và luôn giơ ra để bảo vệ dân sự của Ngài.
  • Vả-thi đã bị truất phế ngôi hoàng hậu, và Ê-xơ-tê, một thiếu nữ Do Thái đẹp người đẹp nết được tiến cung. Người anh cô cậu của nàng là Mạc-đô-chê đã dưỡng dục và nuôi nấng nàng. Ê-xơ-tê lớn lên với một sắc đẹp nghiêng thành đổ nước.
  • Bên trong sắc đẹp ấy là người nữ thật khôn ngoan và duyên dáng. Nàng được danh hiệu gái đồng trinh, và đây cũng là tiêu chuẩn đầu tiên để được chọn lựa và tiến cung. Kinh Thánh chép “Nàng được ơn trước mặt mọi người”- ở đó không chỉ là sắc đẹp, mà ở đó là tánh tình nhân hậu.
  • Nàng cũng được ơn trước mặt vua A-suê-ru. Vua A-suê-ru đã chọn nàng. Sau một năm được biệt mình để làm cho thanh sạch, và học cách ứng xử trong cung triều, nàng Ê-xơ-tê chính thức được phong hoàng hậu. Vua đội trên đầu nàng mão triều thiên, và chuẩn bị những yến tiệc để nghênh đón nàng. Vua đã ban luật lệ hân hỉ cho cả thần dân của cả nước.
  • Chúng ta thường nghe người đời có câu: người đẹp vì lụa, nhưng rõ ràng cái đẹp do lụa là đem lại chỉ là cái vẻ đẹp bề ngoài; nét đẹp trong tâm hồn, trong nhân cách mới là cái đẹp có giá trị trường tồn. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nên tìm kiếm, hướng đến giá trị của cái đẹp mang tính trường tồn ấy.

                                “người đẹp không chỉ lụa là,
nhưng bởi tính nết mới gọi là DUYÊN”

  • Vua A-suê-ru đội trên đầu Ê-xơ-tê mão triều, phong tước vị hoàng hậu cho nàng, và mở yến tiệc vui mừng, khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh một ngày Cứu Chúa Giê-xu Christ yêu quý của chúng ta, Ngài sẽ ban tặng những điều tốt đẹp ấy cho chúng ta. Ngài sẽ cưới chúng ta đời đời cho chính Ngài: “Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót” (Ô-sê 2:19); Ngài sẽ đội trên đầu chúng ta mão triều thiên công bình: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài” (II Ti-mô-thê 4:8); và Ngài cũng sẽ đem phần thưởng theo với Ngài, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm (Khải Huyền 22:12). Một tiệc cưới Chiên Con sẽ được long trọng tổ chức, và một yến tiệc vui mừng sẽ được hoan hỉ chúc mừng ; “Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn(Khải Huyền 19:7-8).

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcBài 143: Sách Đa-ni-ên, Người Ba-by-lôn Tin Chúa
Bài tiếp theoĐắk Nông: Bồi Dưỡng Nhân Sự Hướng Dẫn Trung-Tráng-Thanh Niên