Bài 213: Vô Quyền Năng

755

 

 

   Bấy giờ nàng kêu lên: “Hỡi Sam-sôn, người Phi-li-tin tấn công anh đó!” Sam-sôn thức dậy và tự nhủ: “Ta sẽ đi ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng!” Nhưng người không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình.

Các Thẩm Phán 16:20.

 

 

   Một trong những dấu hiệu của một tâm hồn xa cách Chúa là không có sức mạnh tâm linh nữa. Như Sam-sôn, bạn cũng sẽ không ý thức được ngay rằng quyền năng của Chúa đã từ bỏ mình. Mãi đến khi Sam-sôn cố dùng sức đánh quân thù, mới nhận ra là có điều khác lạ. Chàng đánh người Phi-li-tin y như các lần trước, nhưng lần này quân thù toàn thắng và Sam-sôn thất bại.

 

   Nếu bạn để cho tội lỗi lén vào đời sống mình, nếu bạn không vâng Lời Chúa dạy, nếu bạn không chịu làm hòa với người gây xích mích với mình, thì sức mạnh tâm linh của bạn đang suy giảm. Bạn tưởng rằng mọi việc đều vẫn tốt lành, nhưng khi cầu nguyện, bạn không thấy Chúa trả lời như khi trước nữa. Bạn từng gây ảnh hưởng tốt đối với những người thân gần, nhưng bây giờ ảnh hưởng của bạn không ai quan tâm mà còn gây hại nữa. Trước kia bạn hoà đồng với người khác dễ dàng, nhưng bây giờ mọi người bỗng xa cách. Người quanh bạn từng nương vào sức mạnh của bạn, nay thấy bạn không còn hữu ích nữa. Khi thiếu quyền năng Chúa, nhiều khi không ai hay biết, nhưng tự bạn thấy rằng có sự thay đổi trong quan hệ với Chúa và với người khác.

 

   Làm thế nào ngăn chặn sự sa sút tâm linh này? Bạn phải đề phòng phạm tội và sẵn sàng ăn năn hối lỗi, quay về, làm lại khi thấy có dấu hiệu nguy hiểm xảy ra. Phải đến ngay với Chúa để xin Chúa tra xét xem có những thái độ nào, mối liên lạc nào, hay hành động bất xứng nào cần phải bỏ đi. Bạn phải tích cực vâng Lời Chúa trong các lúc như thế. Nếu bạn bằng lòng đi với Chúa như thế, bạn sẽ tránh được tấm gương Sam-sôn và sẽ được phục hồi để còn được Chúa sử dụng.

 

Bài trướcLễ Khai Giảng Khóa II Năm 2 – Thánh Kinh Căn Bản Tại Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoBài 214: Trung Thành