Bài 209: Bình Ga Cạn

1098

 

 

   Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.

Ma-thi-ơ 11:28.

 

 

   Bạn có bao giờ phải đến một nơi xa cho đúng hẹn mà bình ga gần trống rỗng chưa? Ga thì gần hết mà đường còn xa lắm, không biết làm sao bây giờ? Bạn nghĩ: “Chắc cũng không đến nỗi!” Nhưng bạn vẫn lo, vì không chắc lắm, vừa đi vừa sợ!

 

   Nhiều người ngày nay sống đúng như thế với các nan đề của mình và giải pháp thì dễ dàng như dừng lại mua xăng đổ vào bình và chạy tiếp. Những người ấy cứ nhận trách nhiệm thêm nhiều, mà không có thời gian dừng lại để đổ xăng, và chẳng mấy chốc bỏ cuộc giữa đường.

 

   Bạn có đang sống như thế chăng? Làm sao giải quyết vấn đề?  Học cách biết từ chối rất quan trọng và cần thiết. Hãy tìm cách thắng ước muốn được trọng vọng và khen ngợi bằng cách nhìn vào thực tế và đặt đúng các ưu tiên của mình.

 

   Hơn thế nữa, hãy nắm chặt lấy tay Chúa đề nhìn thẳng vào cơn giông bão khi bạn không còn cách nào khác hơn là tiến bước. Khi nào gặp hoàn cảnh không thay đổi được, hãy quỳ nơi chân Chúa thưa rằng: “Lạy Chúa, việc này quá sức con. Con xin dâng lên cho Chúa.”  Phi-e-rơ dạy rằng: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7).

 

   Dù sao chăng nữa, phải lượng giá công việc trước mắt mình và khả năng mà mình có, để không bị ‘cháy máy’ và chuyến đi phải bỏ dở. Hãy nghe lời Chúa dạy hôm nay: Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.

 

Bài trướcKhai Mạc Khóa Thánh Kinh Căn Bản, Năm Thứ 2 – Khóa II Tại Quảng Nam.
Bài tiếp theoThông Công Các Ban Thanh Niên Tin Lành Huyện Núi Thành, Quảng Nam.