Bài 167: Chúa Đóng Cửa Tàu Lại

992

 

 

..Rồi Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại.

Sáng Thế Ký 7:16

 

 

   Nô-ê theo lệnh Chúa đóng một chiếc tàu trong một thời gian khác lâu, khi hoàn thành, Chúa bảo Nô-ê và gia đình vào tàu, cùng với những sinh vật được lựa chọn, sau đó chính tay Chúa đóng cửa tàu lại. Hình ảnh con tàu Nô-ê ngày xưa là Hội Thánh của Chúa ngày nay. Chúa mời gọi chúng ta đến với Chúa, vào trong tàu cứu rỗi của Ngài và Chúa đóng cửa lại. Chúng ta sống với Chúa cách ngăn hẳn với thế gian tội ác bên ngoài.

 

   Con tàu Tin Lành tại Việt Nam đã bắt đầu mở cửa từ tháng Sáu năm 1911, từ đó đến nay hằng triệu người đã tin nhận Chúa và vào tàu, tức là vào Hội Thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa đã đưa giáo sĩ nước ngoài vào truyền giáo cho dân tộc chúng ta, bắt đầu từ Đà-nẵng và dần lan rộng khắp đất nước. Trong một trăm năm qua, dân tộc chúng ta đã đứng lên tin nhận Chúa và dẫn dắt nhau vào tàu Tin Lành để được cứu khỏi đời tội ác này.

 

   Con tàu Nô-ê ngày xưa giới hạn cho gia đình Nô-ê, và Chúa đã đóng cửa tàu lại, trước khi cơn đại hồng thủy tàn phá thế gian này. Con tàu Tin Lành hiện vẫn mở rộng cửa để đồng bào Việt Nam bước vào.  Cửa ân điển của Chúa vẫn chưa đóng lại vì số người Việt tin Chúa vẫn còn ít quá. Đây chính là điều mà hôm nay chúng ta cần nhắc nhở nhau, sao cho vô số đồng bào chúng ta tin nhận Chúa và được vào tàu cứu rỗi của Chúa, vì một ngày kia cánh cửa tàu Tin Lành sẽ đóng lại trước cơn phán xét thế gian của Chúa. Chúng ta cần làm việc nỗ lực hơn để cứu đồng bào, vì khi cửa tàu đóng cửa, sẽ không ai được cứu nữa. Nếu ngày xưa trận nước lụt đã hủy diệt cả thế gian này ra sao, thì trận lửa hủy diệt ngày cuối cùng cũng sẽ tàn phá như thế. Lời cảnh báo của Nô-ê ngày xưa không ai muốn nghe, nên đã bị trầm luân trong đại hồng thủy. Ngày nay lời cảnh báo về một ngày tận thế và đoán phạt bằng lửa của Chúa sẽ xảy đến mà không ai biết ngày giờ nào, cũng đã được loan báo. 

 

   Bạn đã tin Chúa chưa? Tôi nghĩ là bạn tin Chúa rồi nên mới mở trang web này để đọc. Nhưng nếu bạn chưa tin Chúa, thì lời cảnh báo về ngày đoán phạt cuối cùng là dành cho bạn, mong bạn đừng bỏ qua. Nếu bạn tin Chúa rồi, thì hôm nay là ngày bạn loan tin về con tàu cứu rỗi của Chúa cho đồng bào và cũng cho mọi người biết rằng ngày tận thế sẽ đến vào lúc không ai ngờ, và mời gọi mọi người tin nhận Chúa trước khi cánh cửa cứu rỗi đóng lại.

 

Bài trướcBài 166: Nô-ê Bước Đi Với Chúa
Bài tiếp theoThông Báo V/v: Truyền hình Trực tiếp Chương trình Lễ Kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam.