Bài 166: Nô-ê Bước Đi Với Chúa

1270

 

 

Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây là dòng dõi của Nô-ê. Trong thế hệ mình, Nô-ê là một người công chính và trọn vẹn: ông cùng đi với Đức Chúa Trời.

Sáng Thế Ký 6:8-9.

 

 

    Mặc dù môi trường sống của bạn vô đạo như thế nào, Chúa vẫn có thể tìm ra bạn và đi với bạn. Ông Nô-ê ngày xưa có lẽ sống trong một thời đại tội ác vô đạo nhất trong lịch sử, và không ai thờ kính Chúa cả. Mọi người cúi lạy thần tượng và theo đuổi lối sống vị tham dục tội ác. Hàng xóm của Nô-ê toàn vô đạo, những người Nô-ê giao dịch đều chế nhạo lối sống tin Chúa của ông. Trong khi đó cám dỗ đủ loại và vô số sẵn ngay trước mắt. Làm sao một người đạo hạnh sống nổi trong một môi trường đồi bại như vậy?

 

    Thế gian thời Nô-ê hư hoại và tội ác đến nỗi Chúa đã lập kế hoạch thực hiện một chương trình đoán phạt đầy đủ nhất và kinh hoàng nhất ghi lại trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, Nô-ê không bị lạc trong đám đông vô đạo đó, và Chúa vẫn nhìn thấy ông. Chúa nhận thấy Nô-ê là một người đạo hạnh, tin Chúa và sống ngay thật trước Chúa và mọi người. Nô-ê vẫn tiếp tục sống cuộc đời mà ông biết khác hẳn với mọi người chung quanh mình, nhưng Nô-ê không cô đơn, vì Chúa sống với ông. Kinh Thánh ghi rằng: Nô-ê cùng đi với Chúa. Đó là điểm khác biệt quan trọng. Nô-ê mỗi ngày sống trong hiện diện của Chúa và hưởng phước hạnh của Ngài, mặc cho dòng đời tội ác ầm ầm trôi qua trước mắt.

 

    Bạn có gặp khó khăn khi sống một mình giữa tội ác không? Xin hãy đọc và nghiên cứu về cuộc đời Nô-ê. Chúa nhìn thấy bạn cũng như nhìn thấy Nô-ê ngày xưa. Chúa cho Nô-ê biết cuộc đoán phạt nhân loại thời đó, và Chúa cũng cho bạn biết cuộc đoán phạt tội ác ngay thời đại này. Điều quan trọng là đừng bỏ cuộc, hãy sống trung tín cho đến chết, và mỗi ngày bước đi với Chúa.

 

    Một trăm năm đã qua khi Tin Mừng lần đầu đến với Việt Nam thân yêu của chúng ta, những người mẫu như Nô-ê của Việt Nam đã được Chúa lựa chọn, và nhờ họ mà ngày nay chúng ta biết Chúa và tin nhận Ngài. Hôm nay cả nước đang kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến với dân tộc chúng ta, mọi người biết ơn Chúa và quyết tâm sống như Nô-ê ngày xưa để vô số đồng bào có dịp tin nhận Chúa và duy trì lòng đạo trong một trăm năm sẽ tới.

 

Bài trướcBài 165: Những Gì Từ Miệng Ra?
Bài tiếp theoBài 167: Chúa Đóng Cửa Tàu Lại