Bài 161: Bị Cám Dỗ

1054

 

 

Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ.

Hê-bơ-rơ 2:18.

 

 

   Bạn sẽ không bao giờ đối đầu với một cám dỗ mạnh đến nỗi Chúa không dự bị sẵn đầy đủ phương cách cho bạn đắc thắng. Chúa, do tình thương đã làm mọi cách cần thiết để khi bị cám dỗ bạn có thể thắng được. Chúa cũng đã khải thị rõ ràng cho bạn trong Kinh Thánh, nên bạn sẽ không bối rối khi phải quyết định như thế nào. Chúa còn đặt Thánh Linh trong tâm hồn bạn để chỉ đạo bạn định hướng và cáo trách bạn khi bạn quyết định gây phương hại. Mỗi cám dỗ đến với bạn Chúa đều cung ứng con đường tránh thoát vì thế bạn không cần phải chiều theo cám dỗ, mà phải tỉnh thức để tránh thoát. Sứ đồ Phao-lô viết: “Những thử thách (cám dỗ) đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được”. (1 Cô-rinh-tô 10:13).Như vậy bạn sẽ bị cám dỗ, nhưng Chúa đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho bạn đắc thắng.

 

   Tuy nhiên trong tình thương tuyệt đối của Chúa, Ngài đã làm nhiều hơn chỉ là bảo vệ bạn khỏi cám dỗ. Chính Con Đức Chúa Trời đã hạ mình, mang lấy mọi giới hạn của con người yếu đuối, và đã trải nghiệm mọi cám dỗ như loài người chúng ta. Chúa Giê-xu khi làm người, đã biết mệt mỏi, đói khát và kinh nghiệm mọi giới hạn như chúng ta, nhưng không phạm tội. Đây chính là Đấng mà chúng ta phải chạy đến xin cứu giúp khi bị cám dỗ. Chúa mà chúng ta tôn thờ không bỏ mặc chúng ta vật lộn với cám dỗ, nhưng sẵn sàng hiện diện và cứu giúp khi chúng ta kêu cầu Ngài và quyết tâm thắng cám dỗ. Chúng ta cần chạy đến với Chúa với lòng tin chắc, vì Chúa hiểu hoàn cảnh của mỗi chúng ta và sẵn sàng ra tay giải thoát.

 

   Hãy đọc và học thuộc các câu Kinh Thánh sau đây: Vậy hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi các tội nhân, hãy rửa sạch tay mình; hỡi kẻ hai lòng, hãy thanh tẩy lòng mình đi; hãy sầu thảm, hãy than van, khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. (Gia-cơ 4:7-10).

 

Bài trướcKhai Giảng Khóa TKH Năm 2011 Tại Hội Thánh An Phú – Cần Thơ.
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Nguyện Tại Hội Thánh Phúc Âm 2.