Bài 124: Niềm Vui Của Chúa Cứu Thế

786

  

 

   “Nhưng bây giờ Con về với Cha, và Con nói những điều này lúc còn trong thế gian, để sự vui mừng của con được đầy trọn trong chính họ.”

Giăng 17:13.

 

 

   Nếu có điều gì đặc biệt trong đời sống người tin Chúa Giê-xu, thì phải nói đến niềm vui. Chúa Giê-xu nhiều lần nói với các môn đồ về niềm vui của Ngài được đầy đủ và trọn lành trong họ.  Các môn đồ của Chúa tràn ngập niềm vui khi họ nhận ra họ là ai:

 

   1. Họ là con dân của Đức Chúa Trời và cùng với Chúa Giê-xu thừa hưởng cơ nghiệp hạnh phúc vĩnh hằng (Rô-ma 8:16-17).

   2. Họ từng đã chết trong tội ác nhưng nay được sống với Chúa Cứu Thế (Rô-ma 6:4).

   3. Ngày trước họ là nạn nhân vô hi vọng của thần chết, nhưng bây giờ chết không có quyền gì trên họ nữa (1Cô-rinh-tô 15:55-58).

 

   Bấy nhiêu trải nghiệm cứu rỗi với Chúa Cứu Thế làm sao các môn đồ của Chúa không vui cho được?

 

   Bạn thì sao?  Bạn đã tin Chúa, vì vậy bạn chính là con của Đức Chúa Trời, không thể chối cãi được rồi. Nhưng bạn có vui không hay vẫn buồn bã?  Mỗi người tin Chúa phải cảm nhận một niềm vui sâu xa của chính Chúa Cứu Thế mà không hoàn cảnh nào trong đời có thể xua tan đi được.  Niềm vui này đến với đời bạn khi bạn bằng lòng để cho Thánh Linh làm chủ trong tâm hồn và biểu lộ ra trong cách sống của bạn.  Một trong những quả trái của Thánh Linh chính là niềm vui (Ga-la-ti 5:22). Niềm vui này khác hẳn với mọi thú vui trong trần gian, và thấm nhuần trong mọi hành vi cử chỉ của bạn.

 

   Chúa Giê-xu không chỉ cầu nguyện cho bạn được vui tươi, và tránh được mọi buồn phiền, nhưng Chúa cầu nguyện cho bạn có được cùng niềm vui mà Chúa Cha đã ban cho Ngài: đó là niềm vui thiên thượng.  Niềm vui phát xuất từ mối quan hệ sâu xa, không dao động với Chúa Cha. Đây là loại niềm vui vĩnh hằng vững bền mà không cảnh huống nào trong trần gian có thể biến đổi được. Đây chính là niềm vui mà Chúa Giê-xu cầu xin Cha ban cho bạn.  Hãy biết ơn, nhận và sống với niềm vui đó hôm nay.

 

Bài trướcBài 123: Sự Bảo Vệ Toàn Hảo Của Chúa
Bài tiếp theoTruyền Giảng Thương Khó – Phục Sinh tại HT Cái Răng – Cần Thơ.