An Giang: Bồi Linh – Thông Công Các Ban Trung Niên

1702

HTTLVN.ORG – Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Trung niên Hội Thánh Long Xuyên (1989-2019), chiều ngày 26/5/2019 Ban Trung niên Hội Thánh Long Xuyên đã tổ chức chương trình Bồi linh – Thông công để bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì Ngài đã quan phòng, hướng dẫn và giúp đỡ Ban Trung niên Hội Thánh 30 năm qua cũng như tạo mối thông công với các Ban Trung niên trong tỉnh.

Diễn giả chương trình là Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm. Tham dự chương trình còn có Mục sư Lê Tấn Cam, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành An Giang, các Giáo phẩm cùng Ban Trung niên các Hội Thánh trong tỉnh. Bên cạnh đó còn có Ban Trung niên của Hội Thánh Cần Thơ và Rạch Giá cũng được mời tham dự.

Sau khi MSNC Nguyễn An Khánh, Quản nhiệm Hội Thánh Long Xuyên cầu nguyện, Ban Trung niên các Hội Thánh Long Xuyên, Châu Đốc, Cần Thơ, Bình Đức, Rạch Giá, Núi Sập, Mỹ Luông, Tân Châu lần lượt dự phần tôn vinh Chúa trong chương trình.

Ban hát Hội Thánh Châu Đốc

Với chủ đề “Già bạc vẫn xanh tươi” dựa trên câu Kinh Thánh nền tảng trong Thi Thiên 92:13-14, Mục sư diễn giả nêu hai vấn đề chính cho những người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va là họ sẽ mãi luôn “sanh” và “xanh” dầu tuổi già có đến theo quy luật vì chính Chúa và chỉ Ngài mới có thể bồng ẵm con cái Ngài từ lúc mới sanh cho đến khi già râu tóc bạc.

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

Phần 2 của chương trình thông công là thì giờ thảo luận, tôn vinh chúa của các vị trên 60 tuổi và dưới 60 tuổi.

Ban Trung niên hai Hội Thánh Long xuyên và Cần Thơ

MS Chủ tịch HĐGP và MS Trưởng Ban Đại diện nhận quà lưu niệm

Chương trình kết lúc vào lúc 17 giờ sau phần cầu nguyện tất lễ của MS Nguyễn Văn Ơn và lời chúc phước của MS Mã Phúc Hiệp.

Tạ ơn chúa đã cho ban Trung niên các Hội Thánh được một ngày phước hạnh khi buổi sáng được thờ phượng Chúa và nghe lời Chúa tại Hội Thánh nhà, buổi chiều được thờ phượng Chúa ở Long Xuyên. Ai nấy ra về lòng được khích lệ và tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài luôn bồng ẵm, chăm sóc những người thuộc về Ngài từ khi mới sanh cho khi già râu tóc bạc.

TTV. MS Lê Tấn cam
Hình ảnh: Linh Năng

Bài trướcMột Lòng Một Dạ – 28/5/2019
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Bà Rịa – Vũng Tàu Tháng 05/2019