Thơ: Sống Vì Vinh Hiển Chúa

939

SỐNG VÌ VINH HIỂN CHÚA

Ai đã làm người sống trần gian
Trải bao vất vả lắm gian nan
Đua chen một thuở rồi qua hết
Để lại sau lưng nỗi bàng hoàng.

Nhớ xưa lịch sử của “tuyển dân”
Nước mất nhà tan đã bao lần
Sống đời nô lệ nơi xa xứ
Quyết làm vinh hiển Chúa mười phân.

Đa-ni-ên ba bạn giữ đức tin
Ngày hướng về quê để kêu xin
Chúc tạ ngợi khen Vua muôn nước
Chúa tể trần gian đấng hòa bình.

Thời gian êm ấm không được lâu
Sắc lệnh vua ban đến thật mau
Thần dân thiên hạ tôi quan nước
Khởi lệnh trỗi lên phải cúi đầu.

Cám dỗ đến rồi cám dỗ đi
Ăn uống cao sang chẳng so bì
Nhan sắc hồng hào ai sánh kịp
Trí lực hùng cường linh lực tri.

Đức tin can đảm bạn Hê-bơ-rơ
Chúa thêm sức mới hãy ước mơ
Can đảm lên nào đâu sợ hãi
Phó thác cuộc đời Chúa nương nhờ.

Cám dỗ đến rồi cám dỗ đi
Chúa yêu dân sự Đấng toàn tri
Ngài thấy đức tin keo sơn ấy
Ủi an gìn giữ chẳng lo gì.

SỐNG ĐỜI VINH HIỂN CHÚA toàn năng
Lắm lúc trải qua nỗi nhọc nhằn
Hạ mình khiêm nhượng luôn đắc thắng
Ngài ban sức sống với quyền năng.

PTK

Bài trướcTiền Giang: Bồi Dưỡng Mục Vụ Cơ Đốc Giáo Dục
Bài tiếp theoHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bến Tre Nhiệm Kỳ 2023-2024