Ngày 2/3/2017: Lớn Lên Nhờ Ham Thích Lời Chúa

1011

I Phi-e-rơ 2:1-3

1 Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, 2 thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, 3 nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào.

 

 Câu gốc: “…hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (câu 2).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Một người tin Chúa phải từ bỏ những điều nào? Người đó phải làm gì mới có thể lớn lên trong Chúa? Tại sao Lời Chúa lại được ví như “sữa thiêng liêng”? Bạn đang uống “sữa thiêng liêng” mỗi ngày như thế nào?

 

Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này gửi cho những người mới tin theo Chúa Giê-xu. Ông dạy rằng khi tin Chúa, họ phải “từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành” (câu 1). Nghĩa là phải từ bỏ nếp sống cũ và sống một đời sống được đổi mới. Người mới tin Chúa, hay mới được tái sinh, ví như trẻ con thuộc linh. Do đó, họ cần phải “ham thích sữa thiêng liêng của Đạo” để được lớn lên. Thức ăn chính giúp một em bé mới sinh phát triển và lớn lên là sữa. Cũng vậy, Sứ đồ Phi-e-rơ ví sánh Lời Chúa như “sữa thiêng liêng,” là nguồn dinh dưỡng thuộc linh chính yếu để giúp người mới tin Chúa được trưởng thành. Ông khuyên “hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo” hàm ý thúc giục những người tin theo Chúa phải biết khao khát, tìm kiếm Lời Chúa để tâm linh được lớn lên.

 

Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân tin Chúa nhưng lại không chịu uống “sữa thiêng liêng”, không chịu học và suy ngẫm Lời Chúa, nên đời sống tâm linh của họ không được nuôi dưỡng và không lớn lên. Điều đáng buồn là những người như vậy chỉ thích “việc Chúa” chớ không thích “Lời Chúa.” Không ít người xem “việc Chúa” là quan trọng nhất. Họ say mê công việc, luôn bận rộn với những việc hành chánh, tổ chức, ban ngành, ban hát trong Hội Thánh, đến nỗi khi về đến nhà là mệt đừ và không còn thời gian, không còn đủ sức để dành thì giờ tâm giao với Chúa và Lời Chúa nữa. Trước giả Thi Thiên 42 đã viết “Linh hồn tôi khao khát Chúa như con nai cái thèm khát khe nước.” Chỉ khi chúng ta thèm khát Chúa thì mới tìm đến Lời Ngài để được gặp Ngài, nghe Ngài dạy dỗ. Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để ăn nuốt Lời Chúa?

 

Sứ đồ Phi-e-rơ tiếp lời khuyên trên trong câu 3 theo Thi Thiên 34:8 với ý rằng “nếu anh em đã từng nếm biết Chúa là ngọt ngào thì chắc chắn anh em phải khao khát Lời Ngài”. Khi một người đã nhận lấy ân điển Chúa qua sự tin nhận Ngài để được cứu rỗi thì bắt buộc người đó phải ham thích Lời Ngài để được trưởng thành. Một em bé không lớn lên có nghĩa là em bé đang bị bệnh. Một Cơ Đốc nhân không trưởng thành thì chắc chắn đời sống tâm linh của họ cũng có vấn đề. Sữa hay thức ăn là nhu cầu cho thể xác thì Lời Chúa là nhu cầu cho đời sống thuộc linh.Vì thế, mỗi chúng ta cần phải đọc và học Lời Chúa mỗi ngày. Bạn có đang nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình để được lớn lên trong Chúa không hay vẫn “dậm chân tại chỗ”?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con luôn khát khao Lời Chúa và biết tìm kiếm, học hỏi Lời Ngài mỗi ngày để đời sống theo Chúa của con được tăng trưởng luôn.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 83-84.

Bài trướcRa Khỏi Đống Tro Tàn (Chương 4)
Bài tiếp theoNgày 3/3/2017: Đời Sống Tấn Tới