Ma-thi-ơ 23:23
“…Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương, và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín” (câu 23).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu quở các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là giả hình? Họ đã bỏ qua điều quan trọng nào? Lời dạy này vẫn rất thực tế cho Hội Thánh ngày nay như thế nào?
Chúa Giê-xu quở trách nghiêm khắc các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, gọi họ là “kẻ giả hình” vì họ chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài (câu 23a). Họ nổi tiếng giữ luật một cách cẩn thận, thậm chí dâng phần mười từ những loại rau nhỏ nhất như bạc hà, hồi hương, và rau cần. Bề ngoài, họ trông rất công chính. Nhưng Chúa Giê-xu chỉ ra vấn đề cốt lõi: họ chú trọng những điều chi li, mà bỏ qua những “điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp”. Ngài nhấn mạnh ba điều hệ trọng: “sự công bình, thương xót và trung tín” (câu 23b). Công bình là sống ngay thẳng và đối xử công bằng với người khác. Thương xót là biết cảm thông, tha thứ và giúp đỡ những người đang cần. Trung tín là sống chân thật, tận hiến với Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Đây chính là những giá trị phản ánh tấm lòng của Đức Chúa Trời, nhưng lại bị những nhà lãnh đạo tôn giáo xem nhẹ.
Lời cảnh báo này vẫn rất thực tế đối với Hội Thánh ngày nay. Chúng ta có thể đi nhà thờ đều đặn, phục vụ tích cực, dâng hiến đầy đủ, nhưng vẫn thiếu sự công chính và tình yêu thương thật. Một Hội Thánh có thể rất sôi nổi bề ngoài, nhưng nếu thiếu ba điều hệ trọng này, thì dễ rơi vào sự chia rẽ, xét đoán và hình thức vì đã sống sai động cơ và mục đích. Lời nói có thể thuộc linh, nhưng mối liên hệ lại thiếu ân sủng. Chân lý có thể được giảng dạy, nhưng tình yêu lại không được bày tỏ. Chúa Giê-xu không phủ nhận những việc làm bên ngoài. Ngài phán: “đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia” (câu 23c). Nghĩa là đời sống Cơ Đốc cần cả hai: sự vâng phục trong hành động và tấm lòng được biến đổi. Những việc làm đúng phải xuất phát từ một tấm lòng yêu Chúa và yêu người.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta tự xét lại đời sống mình. Nhiều khi chúng ta chỉ giữ hình thức mà thiếu thực chất từ tấm lòng. Chúng ta có quan tâm đến luật lệ mà quên mất sự cảm thông trong tình yêu thương không? Một Hội Thánh trưởng thành là nơi kết hợp giữa chân lý và tình yêu. Nơi đó theo đuổi sự công chính, nhưng cũng đầy lòng thương xót. Nơi đó sống trung tín không chỉ trong niềm tin, mà còn trong cách đối xử với nhau mỗi ngày. Nơi đó không phải là hình thức tôn giáo, nhưng là đời sống được biến đổi; không phải vẻ bề ngoài, nhưng là tình yêu được bày tỏ qua hành động. Khi công bình, thương xót và trung tín được thực hành, Hội Thánh sẽ trở thành nơi đem lại sự an ủi, tăng trưởng và là lời chứng sống động cho thế gian.
Bạn đang lãng quên những điều hệ trọng nào trong nếp sống hằng ngày?
Lạy Chúa, xin giúp con không bỏ qua những điều hệ trọng, mà tích cực sống bày tỏ những điều ấy mỗi ngày để đức tin của con không chỉ được nhìn thấy, mà còn thực sự phản chiếu tấm lòng của Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 7
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org.
Kênh Youtube BHKTHN:


































