Ma-thi-ơ 5:14-16
“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (câu 16).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hai hình ảnh nào để dạy về sự sáng? Con dân Chúa cần chiếu rọi sự công chính của Chúa trong thế gian như thế nào? Mục đích chúng ta soi sáng là để làm gì?
Chúa Giê-xu đang giảng dạy cho những người theo Ngài. Chúa ví con dân Chúa là “sự sáng của thế gian” (câu 14). Ngài sử dụng hai hình ảnh dễ hiểu: một thành phố tọa lạc trên đồi và một ngọn đèn đặt trên chân đèn (câu 15). Thành phố trên đồi luôn nổi bật ngay từ xa. Ngọn đèn không ai thắp lên rồi lấy thùng úp lại, mà phải đặt nơi có thể chiếu sáng cho mọi người. Hai hình ảnh này nhắc nhở đức tin của chúng ta không phải để giữ kín hay che giấu; trái lại, cần được bày tỏ để mọi người nhìn thấy.
Ánh sáng cũng chiếu soi sự thật và phơi bày những gì đang ẩn giấu. Ánh sáng đến sẽ xua tan bóng tối. Vì thế, khi con dân Chúa là “sự sáng”, thì phải soi rọi chân lý và sự công chính của Chúa. Nghĩa là khi chúng ta sống ngay thẳng và trọn vẹn, chúng ta đang phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời. Giữa một thế giới nơi sự thỏa hiệp đã trở nên quá đỗi bình thường, Hội Thánh Chúa sống công chính sẽ trở nên vô cùng nổi bật. Có thể mọi người không phải lúc nào cũng đồng tình, nhưng chắc chắn họ sẽ nhận ra một điều gì đó thật khác biệt. Đồng thời, ánh sáng cũng mang lại sự ấm áp và sự soi dẫn. Những hành động tử tế, nhân từ và đầy lòng thương xót cũng tỏa sáng rực rỡ, được nhiều người trông thấy. Khi chúng ta biết tha thứ, phục vụ và quan tâm đến người khác, chúng ta đang bày tỏ sự công chính và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-xu cho biết mục đích của việc soi sáng: “đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (câu 16). Mục tiêu không phải thu hút sự chú ý về mình, mà là hướng người khác đến với Chúa. Đời sống của chúng ta trở thành một lời chứng, để tôn vinh Đức Chúa Trời. Hội Thánh Chúa phải chiếu rọi sự công chính và tình yêu của Chúa giữa thế gian. Đôi khi, vì sợ bị bạn bè nghỉ chơi, sợ bị chỉ trích mà chúng ta chọn cách im lặng hoặc hòa lẫn với số đông, không dám bày tỏ ánh sáng cứu rỗi. Tại đây, Chúa Giê-xu nhắc rằng việc che giấu ánh sáng sẽ làm mất đi chính mục đích hiện hữu của nó.
“Là sự sáng” không có nghĩa là chúng ta hoàn hảo. Nhưng có nghĩa là chúng ta sẵn lòng để Đấng Christ tỏa sáng qua chính đời sống của mình trong mọi sinh hoạt thường ngày. Con dân Chúa trong Hội Thánh cần ý thức được mình là sự sáng của thế gian, và Hội Thánh Chúa phải như ngọn hải đăng thắp sáng để dẫn đưa bao người lạc mất đến với Chúa.
Bạn đang chiếu sáng điều gì cho thế gian qua cách sống mỗi ngày?
Lạy Chúa, xin nhắc con luôn nhớ con là sự sáng và cần phải chiếu rọi công chính và yêu thương của Chúa trong thế gian. Xin cho con góp phần với Hội Thánh để Hội Thánh trở thành ánh sáng thu hút nhiều người đến với Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 6
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org.
Kênh Youtube BHKTHN:


































