Thứ Tư 07/10/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Mặc Lấy Phẩm Hạnh của Đấng Christ – 8/10/2026

Mặc Lấy Phẩm Hạnh của Đấng Christ – 8/10/2026

2

 

 

Cô-lô-se 3:12-14

“Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô mô tả những phẩm hạnh nào tín hữu cần mặc lấy? Cùng trong một thân của Đấng Christ, chúng ta cần đối đãi với nhau như thế nào? Hội Thánh Chúa sẽ ra sao khi mỗi con dân Chúa mặc lấy lòng yêu thương?

Hội Thánh không chỉ là nơi nhóm họp mỗi tuần, mà còn là nơi cộng đồng được định hình bởi chính phẩm hạnh của Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở về đặc ân được tuyển chọn: Cơ Đốc nhân là người được Đức Chúa Trời chọn, thánh hóa và rất yêu dấu (câu 12a). Đây là nền tảng cho mọi cách sống: Chúng ta không cố gắng để được chấp nhận, nhưng sống khác vì đã được Chúa yêu thương. Từ đó, ông kêu gọi: “Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục” (câu 12b). Những phẩm hạnh này không tự nhiên mà có, nhưng cần được chủ ý “mặc lấy” mỗi ngày. Cũng như việc chọn trang phục, chúng ta cần chọn cách cư xử theo mẫu mực của Đấng Christ. Những phẩm hạnh này rất cần thiết trong Hội Thánh. Lòng thương xót giúp chúng ta quan tâm đến người yếu đuối. Sự nhân từ thể hiện qua lời nói và hành động nhẹ nhàng. Khiêm nhường giúp chúng ta không tự tôn, không đặt mình lên trên người khác (Phi-líp 2:3). Sự mềm mại giúp xoa dịu căng thẳng khi có bất đồng. Sự nhịn nhục sanh ra sự rèn luyện nhằm tạo ra không gian cho sự tăng trưởng đức tin và lòng trông cậy nơi Chúa (Rô-ma 5:4). Những phẩm hạnh này làm cho Hội Thánh trở thành nơi an toàn và đầy ân sủng, thu hút nhiều người đến với Chúa.

Sứ đồ Phao-lô tiếp tục khuyên: “hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em” (câu 13). Không có Hội Thánh nào trên đất là hoàn hảo vì con người không hoàn hảo. Sự khác biệt, hiểu lầm hay tổn thương là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều làm nên một Hội Thánh trưởng thành không phải là không có xung đột mà là biết tha thứ. Tha thứ chính là nơi công chính và thương xót gặp nhau. Đức Chúa Trời không xem nhẹ tội lỗi, nhưng Ngài ban ơn tha thứ qua Đấng Christ. Cũng vậy, chúng ta được kêu gọi đối diện với sai phạm của anh em mình một cách chân thật, nhưng vẫn đầy ân sủng. Khi tha thứ, chúng ta đang sống Phúc Âm trong chính các mối liên hệ của mình và người chung quanh.

Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô đưa ra điều quan trọng nhất: “trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14). Tình yêu là nền tảng gắn kết mọi phẩm hạnh khác. Khi có tình yêu, Hội Thánh trở thành nơi có sự hiệp nhất, chữa lành và tăng trưởng. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự xét lại chính mình. Chúng ta có đang sống đúng với địa vị Chúa đã ban chưa? Hãy mặc lấy phẩm hạnh của Đấng Christ mỗi ngày; sẵn lòng tha thứ và xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh.

Bài học nhắc bạn cần trau dồi thêm phẩm hạnh nào của Chúa?

Lạy Chúa, xin giúp con biết khoác lên mình sự công chính, lòng thương xót, và học cách gắn kết chặt chẽ với nhau trong tình yêu thương để gây dựng Hội Thánh Chúa vững mạnh, phát triển. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 5

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org.

Kênh Youtube BHKTHN: 

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcAthei Pơm ‘Lơ̆ng Thoi ‘Bok Krist – 8/10/2026