Thứ Ba 11/08/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Không Kết Quả – 12/8/2026

Không Kết Quả – 12/8/2026

0

 

 

II Phi-e-rơ 1:5-9

“Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đâu” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Để sống kết quả cho Chúa và không ở dưng, Cơ Đốc nhân cần nỗ lực trau dồi những điều gì? Nếu thiếu những phẩm hạnh này thì sao? Bạn cần nỗ lực thêm vào những điều gì để không sống vô tích sự nhưng sống kết quả cho Chúa?

Vì Chúa đã ban lời hứa rất quý rất lớn” và ban “mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính” cho người tin Chúa (II Phi-e-rơ 1:3-4), nên Sứ đồ Phi-e-rơ khích lệ các tín hữu phải nỗ lực để trưởng thành càng hơn, hầu cho “Càng tiến bước theo chiều hướng đó, tâm linh anh em ngày càng tăng trưởng và kết quả tốt đẹp cho Chúa Cứu Thế Giê-xu” (câu 8 BHĐ).

Trước tiên, các tín hữu đã nhận biết Chúa thì “phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức” (câu 5a). Một người có đức tin thì phải hết sức học đòi lòng nhân từ như chính Chúa Giê-xu là Đấng nhân từ. Và lòng nhân từ giống Chúa chỉ có thể đến qua việc hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, nên phải “thêm cho nhân đức sự học thức…” (câu 5b). Nhưng sự hiểu biết về Lời Chúa cần có sự tự chủ, để không bị thần cảm giả mạo dẫn đến kiêu ngạo thuộc linh, trở thành các giáo sư giả, hoặc tự mãn sống buông tuồng. Theo sau sự tiết độ là lòng nhịn nhục để kiên nhẫn bươn theo cuộc đua thuộc linh đầy chông gai. Và hãy gia thêm lòng tin kính, là điều mà Chúa đã sắm sẵn cho những người nhận biết Ngài (II Phi-e-rơ 1:3). Nhưng thật thiếu sót nếu không có tình huynh đệ dồi dào đối với anh chị em đồng đức tin quý báu. Từ đó, dẫn đến một mức độ cao hơn của tình huynh đệ là tình yêu thương, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của người khác, vì đó “là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14).

Sứ đồ Phi-e-rơ không có ý nói các tín hữu phải trau dồi các phẩm hạnh đã liệt kê lần lượt từng điều một cho đến chừng tất cả nên toàn vẹn. Nhưng hết thảy những phẩm hạnh đó cần được nỗ lực trau dồi đồng thời với nhau để đến lúc “các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đâu” (câu 8).

Cơ Đốc nhân cần phải học hỏi Lời Chúa để tăng trưởng thuộc linh liên tục, đồng thời nảy sinh một nếp sống tràn ngập bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Đức Chúa Trời giao cho chúng ta trách nhiệm phải học tập và tăng trưởng. Nếu chúng ta nhắm mắt với lẽ thật, ù lì thuộc linh, sẽ dẫn đến thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù; quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước” (câu 9). Và như thế, chúng ta rất dễ quay trở lại với những tội lỗi cũ.

Bài học này nhắc bạn đang thiếu sót những phẩm hạnh nào? Bạn quyết định trau dồi ra sao?

Lạy Chúa, con chúc tán Chúa là Chủ của đời con, đã ban cho con mọi điều phước hạnh. Xin giúp con hết sức trau dồi chung với nhau những phẩm hạnh Cơ Đốc, và ban cho con thêm cơ hội để không sống vô tích sự nhưng luôn sống kết quả cho Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ru-tơ 3

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcƯh Kơ Đei Yua Iŏk – 12/8/2026