Sáng Thế Ký 9:18-28
“Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nô-ê đã phạm sai lầm gì? Các con của ông Nô-ê đã phản ứng ra sao? Những phản ứng ấy dẫn đến kết cục gì? Chúng ta được nhắc nhở điều gì qua sự việc này?
Trận đại hồng thủy đã chấm dứt, giao ước bình an đã được thiết lập, một cuộc sống mới đã bắt đầu. Gia đình ông Nô-ê bắt tay vào việc xây dựng cuộc sống. Ông cày đất, trồng nho và tận hưởng thành quả từ công lao mình. Nho sau khi thu hoạch được ép thành rượu. Và ở đây, ông Nô-ê đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng: “Người uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình” (câu 21). Uống rượu đem lại cho người ta những hứng khởi, cảm xúc vui thú nhất thời, nhưng nó cũng là một cám dỗ nguy hiểm vì sẽ dẫn con người đến chỗ say rượu, không tự chủ được bản thân, hành động cách buông thả. Kinh Thánh dạy: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).
Khi cả thế giới băng hoại và buông tuồng, ông Nô-ê vẫn vững vàng tiết độ. Nhưng khi chỉ có một mình, đối diện với những ham muốn của xác thịt, ông đã chiều theo bản ngã. Giống như ông bà A-đam và Ê-va năm xưa, tội lỗi khiến họ nhìn thấy bản thân trần truồng và vô cùng xấu hổ, thì tội say sưa của ông Nô-ê cũng đẩy ông đến chỗ trần truồng và cảm giác xấu hổ.
Trước tình huống của cha, các con của ông Nô-ê đã phản ứng khác nhau. Ông Cham là cha của Ca-na-an, nhìn thấy cha trần truồng đã không có hành động giúp đỡ mà còn đi kể lại với người khác, phơi bày sự trần truồng của cha, và khiến ông càng thêm xấu hổ (câu 22). Tuy nhiên, hai người con còn lại, ông Sem và ông Gia-phết tìm cách che đậy sự trần truồng của cha (câu 23). Hai phản ứng ấy dẫn đến hai kết cục khác nhau. Dòng dõi của ông Cham bị rủa sả, trong khi dòng dõi của ông Sem và ông Gia-phết được chúc phước (câu 24-27). Tội lỗi luôn để lại những hậu quả nặng nề, không chỉ đến ngay lúc đó mà còn lâu dài.
Sự việc ông Nô-ê say rượu khiến bản thân trần truồng, xấu hổ, từ đó kéo theo tội lỗi của ông Cham khi không tôn kính cha mình, cho thấy con người được Chúa cứu khỏi nước lụt không phải là những con người hoàn toàn tốt. Chúa cứu họ không phải vì họ hoàn hảo mà vì ân sủng của Ngài. Và thế giới sau nước lụt cũng chưa phải là thế giới hoàn hảo. Ở đó, người ta cũng tranh chiến với những ham muốn của xác thịt, cũng sẽ gánh chịu những hậu quả của tội lỗi. Vậy nên chúng ta hãy luôn nhờ ân sủng của Chúa để đắc thắng tội lỗi và bước đi với Chúa mỗi ngày.
Nghĩ đến những hậu quả từ việc ông Nô-ê say xỉn, bạn sẽ có quyết định như thế nào với việc uống rượu bia và những chất gây nghiện?
Lạy Chúa, con biết con yếu đuối, bất toàn, nhiều lần nuông chiều xác thịt, phạm những sai lầm khiến con phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn. Cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn yêu thương, tha thứ cho con. Nguyện xin ân sủng Chúa giúp con đắc thắng tội lỗi, và kinh nghiệm đời sống sung mãn trong Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 7
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































