Quyết Định Của Ông Giu-đa – 4/4/2026

0

 

 

Ma-thi-ơ 27:1-10

Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi bán Chúa, ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã làm gì? Vì sao Chúa Giê-xu nói trước ông là con của sự hư mất? Chúng ta được nhắc nhở điều gì qua câu chuyện của ông Giu-đa?

Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã bán Chúa với giá ba mươi nén bạc. Sau khi theo dõi và biết các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trói và nộp Chúa cho Tổng đốc Phi-lát để xin giết Ngài, vì theo luật định, tòa án của người Do Thái không có quyền tuyên án tử hình, ông Giu-đa đã hối hận, ray rứt vì tội lỗi nên quay lại với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão “mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội!” nhưng ông chỉ nhận được một câu vô cảm, “sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi” (câu 4).

Trước khi chịu thương khó, Chúa Giê-xu đã thưa với Cha Ngài rằng, ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là “đứa con của sự hư mất” (Giăng 17:12); và ngay từ đầu Ngài cũng đã phán với các môn đồ về ông Giu-đa rằng “một người trong các ngươi là quỷ!” (Giăng 6:70). Vì sao? Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Ông Giu-đa hối hận nhưng ông không nhớ những Lời Chúa dạy trong suốt ba năm qua mà ông chỉ nhớ những lời mặc cả khi nhận ba mươi nén bạc để phản Chúa! Ông không xưng tội với Chúa mà xưng tội với con người là các lãnh đạo tôn giáo. Cùng là sứ đồ của Chúa nhưng ông Giu-đa không hối cải “khóc lóc đắng cay” như Sứ đồ Phi-e-rơ mà ông chỉ nói lời giận dữ cùng hành động ném trả số bạc đã nhận. Ông Giu-đa đã bước ra khỏi Đền thờ nhưng không quay về với Chúa mà loay hoay với chính mình nên rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Cuối cùng, ông chọn cái chết để trốn chạy khỏi những ray rứt của tâm hồn, nhưng ông không nghĩ rằng khi thể xác treo lơ lửng giữa trời và đất bởi sợi dây oan nghiệt thì linh hồn ông đi về đâu?

Ngày nay, khi đọc các sách Phúc Âm, có thể chúng ta sẽ chê trách ông Giu-đa. Tuy nhiên, xin Chúa cho mỗi chúng ta chân thành nhìn lại mình trong mùa kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó năm nay. Nhiều khi chúng ta cũng thích đến với con người, nhất là những người có chức có quyền, thay vì đến với Chúa. Nhiều khi phạm tội, chúng ta chỉ hối hận mà không hề hối cải nên cứ tiếp tục phạm tội. Nhiều khi chúng ta nhớ những lời hay ý đẹp và chia sẻ với nhau hơn là nhớ Lời Chúa dạy. Nhiều khi chúng ta tự quyết định cuộc đời mình thay vì chạy đến với Chúa và trao phó cuộc đời cho Ngài. Con người chỉ đáp lại chúng ta bằng sự vô cảm, chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta giải pháp để nhận được sự tha thứ. Xin Chúa cho chúng ta quay về với Chúa ngay trong hôm nay.

Bạn thấy mình còn có điểm nào giống ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt không? Bạn quyết định gì trong mùa kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó năm nay?

Lạy Chúa, câu chuyện của ông Giu-đa cho con nhận ra sự yếu đuối trong chính con, nhiều lần con chọn điều sai trái, chạy theo con người thay vì vâng phục Ngài. Xin tha thứ cho con, thanh tẩy lòng con khỏi mọi tham lam, giả hình, và sự cứng lòng, biết ăn năn và quay về với Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 36

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTơdrong ‘Bok Juđa Pơm – 4/4/2026