Đừng Khoe Khoang Về Loài Người – 10/3/2026

0

 

 

I Cô-rinh-tô 3:16-23

“Vậy, chớ ai khoe mình về loài người” (câu 21a).

Câu hỏi suy ngẫm: “Khôn ngoan theo cách đời này” được nói đến cụ thể ở câu 21 như thế nào? Vì sao đó là cách “phá hủy” đền thờ của Đức Chúa Trời? Trong đời sống thuộc linh, bạn thường khoe về điều gì?

Sứ đồ Phao-lô mô tả anh em trong Hội Thánh Cô-rinh-tô là “đền thờ của Đức Chúa Trời”. Đối với người Do Thái, Đền thờ là nơi chốn thiêng liêng và tiêu biểu cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh thiêng liêng này để các tín hữu tại Cô-rinh-tô thấy rằng, việc phá hủy đền thờ, cụ thể bằng việc “khoe mình về loài người” (câu 21) là điều xúc phạm đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Khi đề cập đến việc phá hủy đền thờ, Sứ đồ Phao-lô muốn nói đến việc khoe khoang về loài người, bởi vì việc tự nhận mình về phe của ai, chia bè chia phái, có tính phá hủy rất nghiêm trọng. Thái độ này thường không chỉ gây ra tranh cãi, chia rẽ trong nội bộ Hội Thánh Cô-rinh-tô, mà thực tế cho thấy, nó cũng có thể gây ra sự chia rẽ và tổn hại cho chính mối liên hệ giữa những người lãnh đạo hay người giảng dạy như ông Phao-lô và ông A-bô-lô. Khi đó, Hội Thánh Chúa bị chia rẽ từ trên xuống dưới, dẫn đến việc phá hỏng sự hiệp nhất và yêu thương của tín hữu, bởi đó thiên hạ không nhận biết họ là môn đồ của Chúa (Giăng 13:35). Sứ đồ Phao-lô, người từng ở trong phái Pha-ri-si, có học thức uyên thâm; ông A-bô-lô, người có tài hùng biện và học rộng hiểu nhiều; Sứ đồ Sê-pha (Phi-e-rơ) là người đầy nhiệt huyết và được ơn Chúa, lẽ ra phải được nhìn nhận như những người cùng “thuộc về anh em, cùng đóng góp gây dựng đức tin các tín hữu tại Cô-rinh-tô (câu 21-22) thì lại bị đem ra làm những đối thủ cạnh tranh để các tín hữu chia bè phái.

Dựa trên I Cô-rinh-tô 3:15, khi nền tảng đức tin đã được lập trên Đức Chúa Giê-xu Christ, tín hữu vẫn có thể được cứu “dường như qua lửa”, do đó chữ phá hủy” ở đây không mang nghĩa mất đi sự cứu rỗi, mà có nghĩa là tất cả những nỗ lực của người ấy đều bị thiêu hủy. Nhiều người nói rằng “Cuối cùng được cứu là tốt rồi!” Tuy nhiên, nếu những năm tháng trên đất cứ sống tranh cạnh, bất hòa, không kinh nghiệm phước hạnh của Chúa, thì sống như thế có đáng sống hay không?

Thật là lạ, khi mới tin Chúa, chúng ta biết ơn Chúa vì mình được cứu bởi ơn thương xót quá lớn của Ngài, bởi thập tự giá của Chúa Giê-xu, nhưng theo thời gian, điều chúng ta tự hào và khoe mình lại không phải là ơn yêu thương, là thập tự giá, là ân sủng của Chúa trên chúng ta nữa! Lời Chúa dạy chớ khoe khoang về loài người. Nếu dừng lại ở chỗ biết ơn những người gây dựng mình thì thật tốt biết bao, nhưng nếu dựa vào những người này để làm cớ so bì, tranh cạnh hơn thua, khoe khoang thì hậu quả thật rất lớn.

Những lời bạn nói và nghĩ đem đến sự phá hủy hay gây dựng cho Hội Thánh?

Lạy Chúa, tinh thần chia rẽ đã phá hủy Hội Thánh thật nghiêm trọng. Xin giúp con cẩn trọng và cân nhắc điều con nghĩ, lời con nói và mỗi việc con làm để đem lại sự gây dựng cho Hội Thánh. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 10

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trước‘Nĕ Pơang Gah Kon Bơngai – 10/3/2026