Đức Chúa Trời Công Chính – 2/1/2026

8

 

 

Phục Truyền 32:1-20

“Công việc của Hòn Đá là trọn vẹn; vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Bài ca của Tiên tri Môi-se quan trọng như thế nào? Sự công chính của Chúa có vai trò gì trong mối liên hệ giao ước giữa dân Y-sơ-ra-ên và Đức Chúa Trời? Bạn sống thế nào khi học biết Chúa là Đấng công chính?

Phục Truyền chương 32 là bài thơ ca của Tiên tri Môi-se viết để dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên. Vì tính chất quan trọng nên ông kêu gọi hết thảy mọi người hãy chú ý lắng nghe và ghi nhớ những lời ông nói (câu 1). Cả bài ca vừa là giáo lý vừa là lời tiên tri liên quan đến an ninh và sự sống còn của dân tộc ông, giống như sương, mưa cần cho cây cỏ. Giáo lý ông dạy bắt đầu từ Đức Giê-hô-va, Đấng ông xưng nhận là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ông gọi như vậy vì giữa Đức Chúa Trời và dân Y-sơ-ra-ên có một mối liên hệ đặc biệt thông qua một giao ước. Theo đó, họ là dân thuộc về Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6), và Chúa “làm Đức Chúa Trời dân ấy” (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:45). Đối với dân Y-sơ-ra-ên, Danh Chúa là Giê-hô-va. Nhiệm vụ của họ trong giao ước này là “tung hô Danh Giê-hô-va” “tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời” (câu 3). Chúa đáng được tôn cao vì Ngài là “trọn vẹn; vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực” (câu 4). Sự công bình hay công chính của Chúa có vai trò rất quan trọng, là nền tảng cho giao ước với tuyển dân của Ngài.

Sự công chính của Chúa là một trong hai bản tánh của Đức Chúa Trời, yêu thương và công chính (Thi Thiên 89:14). Đức Chúa Trời công chính đóng vai trò vừa là Vầng Đá bảo vệ vừa là Quan Án chánh trực; vừa là lời hứa vừa là sự tuyên án. Nếu dân Chúa vâng giữ giao ước thì “Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình” (câu 10). Ngược lại, khi họ “lìa bỏ Đức Chúa Trời, …và khinh dể Hòn Đá của sự chửng cứu người, …cúng thờ những thần khác, chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc” (câu 15-16) thì “trong cơn thạnh nộ, Ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình” (câu 19).

Đức Chúa Trời yêu thương chọn dân Y-sơ-ra-ên làm tuyển dân của Ngài, nhưng Ngài cũng là Đấng công chính. Vì vậy, ông Môi-se viết bài ca này để khuyên dạy dân Y-sơ-ra-ên phải lựa chọn, hoặc làm theo giao ước và nhận được phước lành của Chúa, hoặc từ chối giao ước đó và gặt lấy tai họa.

Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy người khôn là người “nghe và làm theo” Lời Chúa dạy để căn nhà thuộc linh của người đó luôn đứng vững vàng trước mưa sa bão táp cuộc đời. Nhưng nếu dại dột nghe mà không làm theo thì bị “sập, hư hại rất nhiều” (Ma-thi-ơ 7:24-27). Đức Chúa Trời công chính, Ngài gớm ghiếc tội lỗi và không chấp nhận nếp sống giả hình.

Bạn nghe Lời Chúa mỗi tuần nhưng có quan tâm làm theo chưa?

Lạy Cha Công chính! Xin nhắc nhở con và giúp con không sống giả hình nhưng luôn vâng giữ Lời Ngài để con nhận được sự giữ gìn và ban phước của Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 21

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKră Yang ‘Bok Kei-Dei Tơpăt Hơnơ̆ng – 2/1/2026