Trở Nên Mọi Cách Cho Mọi Người – 6/12/2025

17

 

 

Ma-thi-ơ 28:18-20; I Cô-rinh-tô 9:19-23

 “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (I Cô-rinh-tô 9:22b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao cầu nguyện phải ưu tiên trước khi truyền giảng? Sứ đồ Phao-lô đã trở nên mọi cách cho mọi người như thế nào? Bạn học được điều gì qua gương của Sứ đồ Phao-lô?

Làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa là một mạng lệnh rõ ràng cho Hội Thánh thuộc mọi thời đại. Chúa Giê-xu khẳng định tất cả thẩm quyền trên trời, dưới đất đã giao cho Ngài, và Chúa đã sai con dân Chúa truyền giảng Phúc Âm trong năng quyền của Chúa (Ma-thi-ơ 28:19). Rao truyền, dạy dỗ và làm phép báp-têm phải được thực hiện trong Danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Công tác truyền giảng luôn có Chúa ở cùng, vì thế, cầu nguyện phải ưu tiên trước khi truyền giảng.

Phúc Âm của Chúa dành cho mọi dân tộc. Chúa kêu gọi con dân Chúa có sự khôn ngoan để đem muôn dân trở nên môn đồ Chúa. Sứ đồ Phao-lô là một gương điển hình. Để đem Phúc Âm đến với người Do Thái, ông đã làm phép cắt bì cho ông Ti-mô-thê để tạo cảm tình, tránh sự bắt bớ, khước từ Phúc Âm của những người Do Thái trong vùng đó. Sứ đồ Phao-lô biết rõ phép cắt bì là giao ước giữa Chúa và dân Do Thái (Sáng Thế Ký 17:9-12), nhưng không phải là điều kiện của sự cứu rỗi (Rô-ma 4:10-12). Một lần khác, ông Tít, một thanh niên phụ tá cho Sứ đồ Phao-lô, là người gốc Hy Lạp, dù bị nhiều áp lực nhưng Sứ đồ Phao-lô dứt khoát từ chối làm phép cắt bì cho ông Tít (Ga-la-ti 2:3-5).

Đối với dân ngoại bang, Sứ đồ Phao-lô lại có cách đối xử khác để đem họ đến với Chúa. Như về thực phẩm, người Do Thái tuân theo luật phân biệt các con vật sạch và không sạch (Lê-vi Ký 11), thí dụ heo, cá trê, nghêu, sò… là các loài động vật không sạch nên họ không ăn. Vì vậy người Do Thái không ngồi ăn chung với dân ngoại. Nhưng Sứ đồ Phao-lô, dù vốn là người Pha-ri-si giữ luật nghiêm nhặt, lại ngồi ăn chung với dân ngoại, mục đích để gần gũi, làm chứng về Chúa cho họ. Thức ăn không sạch trong Lê-vi Ký 11 không gây ô uế phần tâm linh. Ông xác quyết: “Mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được, vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh” (I Ti-mô-thê 4:4-5).

Các dân tộc đều có những tập tục, truyền thống, văn hóa riêng biệt. Muốn làm chứng về Chúa, chúng ta phải gần gũi, tiếp cận với thân hữu. Qua sự chân thành cầu nguyện, nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn và sự soi sáng qua Lời Kinh Thánh, chúng ta có thể phân biệt được những lãnh vực nào phải tránh như mê tín, đồng bóng, rượu chè, cờ bạc…, và những lãnh vực nào có thể sống hòa đồng với thân hữu để có cơ hội dẫn dắt họ đến với Chúa Giê-xu.

Bạn có hết lòng cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong việc tiếp cận thân hữu khi truyền bá Phúc Âm không?

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan khi gần gũi với bạn bè, bà con, hầu con có thể tránh những xung đột và tiếp cận cách thuận lợi trong việc làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa cho họ. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ca Thương 4

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPơm Thoi Rim Đon Kon Bơngai – 6/12/2025