Thơ: Theo Đuổi Điều Quý Nhất

1299

 

Một người nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì?
Người ấy sẽ lấy gì mà đổi lại linh hồn mình?” Mác 8:36-37

Trong cuộc sống, Bạn xem gì quý nhất?
Tiêu chuẩn nào để thẩm định giờ đây?
Đường trần gian sẽ kết thúc một ngày,
Điều tồn tại, mới thật là giá trị.

Theo thế tục có nhiều kim loại quý…,
Vật chất, tiền tài, con cái đẹp xinh,
Bỏ bao nhiêu công sức tạo công trình,
Nhưng rốt cuộc, chỉ dã tràng se cát.

Có tất cả, nhưng tâm linh đói khát,
Được mọi điều, linh hồn mất, ích chi?1
Nhắm mắt xuôi tay, chẳng thể đem gì,2
Hãy thẩm định, điều chỉnh khi còn kịp.

Tin theo Chúa, không nghi ngờ, hối tiếc,
Vâng lời Ngài, lập thứ tự ưu tiên,
Tìm Nước Trời, công chính Chúa trước tiên,
Đừng lo lắng, Ngài ban điều khác nữa.3

Để từ đó, nhận niềm vui muôn thuở,
Không cô đơn, không lo sợ ưu phiền,
Sống từng giờ trong hạnh phúc vô biên,
Chúa dìu bước, thẳng tiến trên thiên lộ.

Bởi ơn Chúa, ơn yêu thương cứu độ,
Đã tìm Con, gia hộ với ơn thiêng,
Xin giúp Con thuận bước Đấng Chăn Hiền,
Cùng thương xót, phước lành theo Con mãi.4

Lê Huyền Thơ Anh

 

1Mác 8:36-37; Ma-thi-ơ 16:26-27
2Thi thiên 49:17
3Ma-thi-ơ 6:33
4Thi thiên 23:6

Bài trướcThư Ngỏ V/v Xây Dựng Cơ Sở Cơ Đốc Giáo Dục Của HTTL Tiên Quả
Bài tiếp theoSib Pab Los Ntawm Kev Hlub – 22/2/2023