Thơ: Phước Hạnh Đầy Dư

996

(KT: Ma-la-chi 3: 10)

Vật chất làm nên trước con người
Nuôi sống cuộc đời mãi xinh tươi
Như muôn loài khác trên trái đất
Hoa tím, vàng xanh, mãi sáng tươi.

Cảnh trí nên thơ rất hữu tình
Biết rồi người hỡi chớ nín thinh
Môi miếng lòng luôn ca tụng Chúa
Ơn Cha chăm sóc chúng đẹp xinh.

Thách thức cho ai biết vâng lời
“Nộp một phần mười” nhé bạn ơi
Ngài ban lời hứa “luôn dư dật”
Chẳng thiếu thốn chi sống trên đời.

Thứ khác quý hơn lắm bạc tiền
Sức khỏe dồi dào sống bình yên
Tâm trí, hồn linh, luôn tươi sáng
Còn gì sánh nỗi phước từ Thiên.

Phước Thiên ban xuống giúp cho người
Biết sống thỏa lòng, mắt xinh tươi
Ngắm công trình Chúa, ôi đẹp quá
Cúi xuống tạ ơn, Chúa muôn người.

PHƯỚC HẠNH ĐẦY DƯ, Cha sẽ ban
Như mưa xuống đất, nước ngập tràn
Cho ai nhuần gội ơn dư dật
Phước hạnh đi cùng chẳng lo toan.

Phần thưởng cho ai biết vâng lời
Làm người quản lý giỏi Chúa ơi
Giúp đỡ sẻ chia, người thiếu thốn
Cửa sổ trời cao phủ lút rồi.

Biết rằng Chúa chẳng thiếu vật chi
Tài nguyên phong phú mãi uy nghi
Đời nay qua đi, đời khác đến
Chưa đến tận cùng mãi còn ghi.

Mở mang Vương Quốc Đức Chúa Trời
Rao truyền Danh Chúa khắp nơi nơi
Dâng hiến góp phần, thêm cứu giúp
“Phước hạnh đầy dư” thỏa lòng rồi…♡

PTK

Bài trướcChúa Lập Lại Giao Ước Với Y-sơ-ra-ên (Phần 1) – 30/1/2023
Bài tiếp theoTrại Xuân Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Bình Thuận 2023