Thơ: Mùa Xuân Ca Tụng Chúa

755

Bởi tiếng phán Chúa làm nên vũ trụ
Từ ngàn xưa đầy đủ tận hôm nay
Suối reo ca hùng vĩ núi sông này
Muôn thú sống bầy đàn theo từng giống.

Ngẫm quyền Chúa hơn sông sâu biển rộng
Thông số Ngài mặc định cả gió mưa
Trí cỏn con sao hiểu nỗi đủ vừa
Chúa biết hết tạ ơn Ngài muôn thuở.

Mùa Xuân mới cho muôn hoa đua nở
Khoe sắc màu nuôi chim chóc đàn ong
Tính siêng năng cần mẫn chẳng long đong
Nguồn suối ngọt đượm nhuần người khao khát.

Biển vẫn xanh bao la và bát ngát
Khí trong lành tươi mát hệ thái sinh
Làm thức ăn chu cấp sạch an bình
Nhân loại sống như sao trời cát biển.

Hơn thế nữa nơi cao sâu trong đất
Chứa tài nguyên quý hiếm thật diệu kỳ
Chúa oai quyền Ngài sắm sẵn tiện nghi
Cho nhân loại khôn ngoan tìm sử dụng.

Kẻ tin Chúa ngày đêm ca chúc tụng
Tôn thờ Ngài dòng suối mát tâm linh
Bình an trong giông bão suốt hành trình
Cũng có kẻ vô ơn lòng đói khát.

Sau khi chết, hồn về đâu hỡi bạn?
Sống chối từ đời khô hạn ơn Thiên
Chết bôn ba xong cơm áo gạo tiền
Tiếng Chúa gọi, than ôi thôi quá muộn…!

PTK

Bài trướcLub Neej Ntseeg Yexus Loj Hlob – 9/3/2023  
Bài tiếp theoQuảng Nam: Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tháng 03/2023