Thơ: Máng Cỏ Lòng Con

864

Máng cỏ đơn sơ – Chúa vào đời
Trong màn đêm lạnh, gió, tuyết rơi
Từ bỏ thiên cung, Ngài hạ giáng
Chúa đến làm người trong chơi vơi

Chủ quán khinh chê chẳng tiếp Ngài
Ma-ri mệt mỏi với bào thai
Giô-sép không thể tìm ra chỗ
Nên Ngài hạ giáng chốn sơ sài

Nhận được tin báo chăn chiên mừng
Vội vã lên đường bước chẳng ngưng
Gặp được Ấu Chúa lòng vui sướng
Trở về rao báo, tâm sáng bừng

Vượt dặm đường xa, bác sĩ về
Gặp được Ấu Vương vui thỏa thuê
Quỳ xuống kính dâng Vàng, Mộc dược
Nhũ hương ngào ngạt khắp tứ bề

Hơn hai ngàn năm Chúa vẫn chờ
Ngài gõ cửa lòng, chớ thờ ơ
Mau mau tiếp Chúa kẻo lại trễ
Đừng chối từ Ngài để bơ vơ

Máng cỏ lòng con mời Chúa vào
Ngài cư ngụ đây vui làm sao?
Nguyện trọn đời con làm máng cỏ
Êm êm ru giấc Chúa ngọt ngào.

Hoa Dã Quỳ

Bài trướcVui Mừng và Đem Đến Niềm Vui – 22/12/2022
Bài tiếp theoTP. Đà Nẵng: Các Chương Trình Truyền Giảng Theo Cụm