Tâm Tình của Một Người Mẹ trong Cơn Đại Dịch

2046

Thương gửi quý phụ huynh trong tình yêu của Chúa!

Đứng trước tình hình đại dịch toàn cầu hiện nay, không ai nói trước được điều gì, khi mà sự sống con người trở nên mong manh quá đỗi. Chúng ta đang cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất để bảo vệ cho sự sống thể chất nhỏ bé này thì sự sống linh hồn còn đáng giá hàng vạn lần hơn để chuẩn bị tâm thế cho ngày chung kết. Thân thể vốn nay còn mai mất đang được chuẩn bị những điều tốt nhất, huống chi linh hồn còn lại đời đời. Bạn và tôi có đang bị lãng quên phần quan trọng khi đang cuốn vào nỗi lo thực tại? Đâu là cùng đích của cuộc đời để ta dồn tâm huyết hơn cả? Nếu Chúa đến hôm nay, thứ duy nhất ta mang theo được là con cháu của mình. Hiện con cháu đang để linh hồn ở đâu trong những ngày đại dịch? Ipad, tivi, điện thoại chăng…?  Tâm thế của chúng được chuẩn bị cho nơi thích hiệp đi đến là đâu? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho linh hồn của chúng? Nhà thờ ư? Mục sư ư? Chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi ấy từ lâu. Đây là lúc chúng ta được Chúa cho quan tâm đến con cháu mình nhiều nhất.

Tài liệu Thế Giới Mới Tuổi ThơLời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi là một phần đóng góp cho sự quan tâm thiêng liêng cao cả này. Hãy ngồi xuống 15 phút cùng con, với Chúa qua bộ tài liệu này. Đây là nơi trải nghiệm của kết nối thiêng liêng, đây là nơi đức tin con cháu nảy nở, đây là nơi hướng con cháu đến sự thích hiệp với cuộc sống của Thiên đàng. Hãy trải nghiệm.

Tài liệu Thế Giới Mới Tuổi ThơLời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi

Cầu xin Thiên Chúa chí ái tuôn đổ phước hạnh trong hoàn cảnh Ngài đang cho phép xảy ra. A-men.

Kim Loan

Bài trướcThơ: Chén Đau Thương
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Ông NGUYỄN ĐÀI