Châm Ngôn 26:23-28
“Môi miệng sốt sắng và lòng độc ác, khác nào bình gốm bọc vàng bạc pha” (câu 23 BTT).
“Lời hoa mỹ che đậy lòng độc ác, như lớp men bóng bẩy bao ngoài bình đất rẻ tiền” (câu 23 BHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Lời nói giả dối được so sánh với điều gì? Lòng thù hận, giả dối cuối cùng sẽ như thế nào? Bạn cần làm gì để lời nói của bạn chân thật, đầy yêu thương và gây dựng?
Không phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng ròng. Đôi khi vẻ đẹp bên ngoài lại che giấu gian ác bên trong. Vua Sa-lô-môn cảnh báo về những người dùng lời ngọt ngào để che đậy ý đồ xấu. Ông vạch trần sự nguy hiểm của giả hình và hậu quả tất yếu của dối trá.
Thứ nhất, lời nói ngọt ngào có thể che giấu một tấm lòng gian ác (câu 23-25). Lời dối trá so sánh với bình đất bọc bằng lớp bạc pha, bóng loáng nhưng không có giá trị. “Lời hoa mỹ che đậy lòng độc ác, như lớp men bóng bẩy bao ngoài bình đất rẻ tiền” (câu 23 BHĐ). Cũng vậy, có người nói rất ngọt ngào, êm tai, nhưng bên trong lại chứa đầy sự thù ghét hoặc động cơ ích kỷ. Chúa cảnh báo chúng ta không nên bị lừa bởi vẻ ngoài. “Khi nó nói ngọt nhạt, thì chớ tin; vì trong lòng nó có bảy sự gớm ghiếc” (câu 25). Thay vào đó, chúng ta cần tỉnh táo để nhìn thấy điều ẩn giấu bên trong, cả trong người khác và trong chính mình. Lời nói của chúng ta phải phản ánh tấm lòng chân thật trước mặt Chúa.
Thứ hai, lòng thù hận được che giấu nhưng cuối cùng sẽ bị phơi bày (câu 26). Người ta có thể giấu sự thù ghét bằng vẻ ngoài tử tế, nhưng chỉ trong một thời gian. “Dầu sự ghen ghét ẩn giấu trong tuồng giả bộ, sự gian ác nó sẽ bị lộ ra nơi hội chúng” (câu 26). Đây là lời nhắc nhở về sự công chính của Đức Chúa Trời. Ngài không để cho sự giả dối tồn tại mãi. Mọi điều giấu giếm rồi sẽ bị lộ ra, hoặc trong đời này, hoặc trước mặt Ngài trong ngày phán xét.
Cuối cùng, sự dối trá sẽ gây hại cho người khác và hủy diệt chính kẻ dối trá (câu 27-28). “Ai đào hầm sẽ té xuống đó; Kẻ nào lăn đá, đá sẽ trở đè lại nó” (câu 27). Sự dối trá không chỉ gây tổn thương cho người khác, mà còn dẫn đến sự diệt vong cho chính người nói dối. Lời ngon ngọt và tâng bốc có thể mang lại sự vui thích tạm thời cho mình nhưng cuối cùng chúng sẽ dẫn đến sụp đổ.
Trong một thế giới thường đề cao vẻ hấp dẫn bề ngoài hơn phẩm chất bên trong, Lời Chúa kêu gọi chúng ta sống bằng sự chân thành và lẽ thật, không chỉ đối với người khác mà còn với cả lòng mình. Hãy luôn nói lời chân thật dù có thiệt thòi trước mắt nhưng Chúa vui lòng, Ngài sẽ ban phước cho người sống theo lẽ thật.
Bạn có luôn nói lời chân thật, đầy yêu thương và gây dựng trong mọi tình huống không?
Lạy Chúa, xin tra xét lòng con. Xin dẹp bỏ mọi sự giả hình và gian trá trong con. Xin soi sáng để con nhận biết sự giả dối trong đời sống, và giữ con khỏi rơi vào cạm bẫy của những lời ngọt ngào nhưng đầy mưu mô. Nguyện lời nói và đời sống con luôn phản ánh sự sáng và lẽ thật của Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 1
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































