Thứ Bảy 19/09/2026
Trang chủ Bài Học Kinh Thánh Hàng Ngày Sự Cứng Lòng của Kẻ Ngu Dại – 20/9/2026

Sự Cứng Lòng của Kẻ Ngu Dại – 20/9/2026

0

 

 

Châm Ngôn 27:22

“Dầu con dùng chày giã mà giã kẻ ngu dại trong cối chung lộn với gạo, thì sự điên dại nó cũng không lìa khỏi nó” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dùng hình ảnh nào mô tả sự cứng lòng của kẻ ngu dại? Điều gì khiến con người không nhận ra lỗi lầm của mình và trở nên không thể dạy dỗ? Làm thế nào để được thay đổi? Bạn áp dụng bài học này như thế nào?

Câu châm ngôn này dùng một hình ảnh rất sống động để mô tả sự cứng lòng của con người: Hình ảnh hạt gạo bị giã trong cối bằng chày cho thấy một áp lực rất lớn và sự sửa phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, dù trải qua sự nghiền giã như vậy, sự ngu dại của kẻ ngu vẫn không rời khỏi nó. Trong văn chương khôn ngoan của Kinh Thánh, “kẻ ngu” không chỉ về người thiếu hiểu biết, nhưng là người từ chối sự khôn ngoan, khinh thường sự sửa dạy của Đức Chúa Trời, và cố chấp đi theo con đường riêng của mình. Câu Kinh Thánh nhắc nhở rằng khi con người liên tục khước từ lẽ thật, sự ngu dại ăn sâu trong lòng họ khó rời.

Cụm từ sự điên dại nó cũng không lìa khỏi nóxác định dù vỏ trấu tách ra khỏi hạt lúa, thì người ngu dại cũng không rời hành vi tội lỗi của họ; và họ cũng từ chối sự sửa dạy. Trong cuộc sống, Đức Chúa Trời thường dùng Lời Ngài, người lãnh đạo thuộc linh, gia đình, bạn bè, và thậm chí những hoàn cảnh khó khăn để hướng dẫn và sửa dạy chúng ta. Sự sửa dạy chính là cơ hội để chúng ta trưởng thành và thay đổi. Tuy nhiên, khi một người không chịu lắng nghe và cứ cứng lòng, thì ngay cả những sự sửa phạt lặp đi lặp lại cũng không đem lại sự thay đổi. Sự kiêu ngạo khiến con người không nhận ra lỗi lầm của mình và trở nên không thể dạy dỗ.

Bruce Waltke đã viết: “Ân sủng của Chúa tái sinh kẻ ngu dại là hy vọng duy nhất của họ để được biến đổi thành một người hữu ích”. Sự thay đổi thật sự phải bắt đầu từ tấm lòng. Những áp lực bên ngoài hay kỷ luật khắt khe cũng không thể tạo nên sự khôn ngoan thật. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể biến đổi lòng người. Khi chúng ta hạ mình trước mặt Chúa và vâng phục Lời Ngài, Chúa sẽ đổi mới tâm trí và uốn nắn tính cách của chúng ta. Vì vậy, người khôn ngoan là người luôn có tấm lòng mềm mại, sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận sự sửa dạy. Thay vì chống lại sự hướng dẫn, hãy đón nhận sự biến đổi của Đức Chúa Trời trong đời sống mình.

Cầu xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta xét lại lòng mình. Thay vì chỉ nhìn thấy sự ngu dại của người khác, chúng ta cần tự hỏi liệu mình có sẵn sàng tiếp nhận sự sửa dạy của Đức Chúa Trời hay không. Một tấm lòng khiêm nhường và dễ dạy dỗ sẽ giúp sự khôn ngoan của Chúa bén rễ trong đời sống để chúng ta trưởng thành và tăng trưởng thuộc linh.

Bạn cần làm gì để lòng mềm mại, sẵn sàng từ bỏ những việc làm tội lỗi?

Kính lạy Chúa, xin giữ lòng con mềm mại để nhạy bén trước những khó khăn của cuộc đời sự thay đổi. Xin ban cho con một tấm lòng sẵn sàng đón nhận sự sửa dạy và một tâm trí luôn tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 3

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLu Bơngai kơ Hlôh Arăng Kơ̆l – 20/9/2026