Quyết Không Lùi Bước – 28/9/2017 

2295

Công Vụ 25:23-27

23 Vậy, qua bữa sau, vua Ạc-ríp-ba với Bê-rê-nít đến cách long trọng, vào phòng xử kiện với quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Phê-tu bèn truyền lịnh điệu Phao-lô đến. 24 Đoạn, Phê-tu rằng: Tâu vua Ạc-ríp-ba và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người nầy, vì cớ nó, nên thay thảy dân chúng Giu-đa đến nài xin ơn tôi, tại thành Giê-ru-sa-lem và tại đây cũng vậy, mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. 25 Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết; và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Sê-sa, nên tôi định giải nộp cho Sê-sa. 26 Nhưng vì tôi không có điều chi quả quyết để làm sớ tâu hoàng đế về việc nó, nên đòi nó đến trước mặt các ông, nhứt là trước mặt vua, là Ạc-ríp-ba, đặng khi tra hỏi rồi, tôi có điều để viết sớ. 27 Vả, tôi nghĩ rằng giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điều người ta kiện nó, thì là trái lẽ lắm.

 

Câu gốc: “Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết; và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Sê-sa, nên tôi định giải nộp cho Sê-sa” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người xét xử Sứ đồ Phao-lô có tìm ra tội của ông không? Tại sao Tổng đốc Phê-lít vẫn tìm một lý do hợp lý để giải Sứ đồ Phao-lô đến Rô-ma? Chúng ta thấy gì về sự tể trị của Đức Chúa Trời trên các vua, quan? Điều này khích lệ gì cho chúng ta?

Khi Vua Ạc-ríp-ba đến thăm tân quan Tổng đốc Phê-tu, nghe ông Phê-tu trình báo về tù nhân tên là Phao-lô, nên vua muốn nghe người tù đặc biệt này nói. “Ạc-ríp-ba bèn nói với Phê-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: Đến mai vua sẽ nghe” (câu 22). Hôm sau, vua Ạc-ríp-ba và bà Bê-rê-nít, cùng các quan quản cơ và các bậc tôn trưởng trong thành long trọng vào phòng xử án, sau đó họ dẫn Sứ đồ Phao-lô đến. Từ câu 24 đến câu 27 là lời tường trình sơ lược của Tổng đốc Phê-tu về vụ án. Mục đích của ông là muốn nhờ Vua Ạc-ríp-ba giúp ý kiến, hy vọng có được một lý do hợp lý để làm báo cáo với Sê-sa. Sứ đồ Phao-lô sau khi bị bắt, đã qua mấy lần xét xử, nhưng không một ai có thể khép ông vào tội nào. Quan quản cơ Cơ-lốt Ly-sia viết thư cho Tổng đốc Phê-lít rằng: “Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng họ không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả” (23:29). Tổng đốc Phê-lít giam giữ Sứ đồ Phao-lô 2 năm vì muốn được hối lộ và muốn làm hài lòng người Giu-đa chứ ông biết Sứ đồ Phao-lô vô tội (24:26-27). Giờ đây, Tổng đốc Phê-tu cũng xác nhận với Vua Ạc ríp-ba rằng: “Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết” (câu 25). Mấy lần xét xử đều khẳng định Sứ đồ Phao-lô vô tội nhưng ông Phê-tu vẫn cố gắng tìm lý do hợp lý để giải Sứ đồ Phao-lô đến Rô-ma.

Chúa đã sai Sứ đồ Phao-lô đến Rô-ma để làm chứng về Ngài (23:11) nên chương trình của Ngài phải được thành tựu. Tất cả những biến cố xảy ra cho cuộc đời ông đều nằm trong kế hoạch của Ngài để cho các vua, quan này được nghe về Chúa Giê-xu. Và đặc biệt là các vua, quan ấy đều trở thành công cụ của Chúa để đưa Sứ đồ Phao-lô đến Rô-ma theo đúng ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi nhìn vào biến cố cuộc đời của một người, chúng ta không nên đánh giá theo mắt nhìn và cảm nhận thông thường của con người. Bản thân chúng ta cũng không nản lòng lùi bước khi thấy hầu việc Chúa mà vẫn gặp những bắt bớ, khó khăn, trở ngại… Chúa luôn có chương trình của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Hãy cứ vững tin nơi chương trình của Chúa và vững bước đi với Ngài cho đến cuối cùng.

Bạn có nản lòng thối lui khi gặp khó khăn trong sự hầu việc Chúa không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc đời của Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ con vững vàng bước đi với Chúa trên linh trình. Xin cho con quyết không lùi bước trước những khó khăn, trở ngại vì tin rằng Chúa luôn tể trị trên mọi biến cố đời con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 13.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện

Bài trướcSự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời –  27/9/2017
Bài tiếp theoChứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi – 29/9/2017