Ngày thứ 371: Tôi Phải Làm Gì?

749

 

Thiên sứ ấy nói với tôi: “Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên ‘Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Xa-cha-ri 4:6.

 

 

    “Tôi phải làm gì đây? Tôi chỉ có một mình thôi!” Đó là lời của một người khi ông ấy miêu tả một hoàn cảnh bất trắc xẩy ra cho ông ấy. Người ấy chắc là tức giận, bất mãn nhưng không biết phải làm gì. Ai cũng có lúc lâm vào cùng đường như vậy. Sứ đồ Phao-lô khuyên rằng: “Vì nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tuỳ theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người.” (Rô-ma 12:3). Suy nghĩ đúng mực theo lượng đức tin mà Chúa đã ban cho mỗi người, tức là theo đức tin đặt nơi Chúa và quyền năng của Ngài mà hành động, không quá đáng mà cũng không bất cập.

 

    Bạn có thể làm gì? Nhiều lắm.

 

    Thứ nhất, hãy nghĩ về những đời sống mà bạn tiếp xúc mỗi ngày. Bạn có dùng ảnh hưởng của bạn hữu ích cho đời sống những người ấy không? Một thương gia giàu có ở Manila, Phi-luật-tân, sau khi tin nhận Chúa, ông ấy rất hăng hái muốn chia sẻ niềm tin cho người khác. Ông ấy bắt đầu với những người cùng làm việc với mình bằng cách mời mỗi Chủ Nhật một người cùng đến nhà thờ thờ phượng Chúa với ông ấy. Ông ấy đi xe đến chở người ấy đến, khi thờ phượng xong lại chở về. Sau một thời gian nhiều người đã tin Chúa. Đó là việc ông ấy làm được và nhiều người trong chúng ta cũng có thể làm.

 

    Bà Lillian Dickson cũng đã đặt câu hỏi như trên khi chồng bà qua đời sau một thời gian làm người truyền bá Phúc Âm tại Đài Loan. Câu trả lời cho câu hỏi ấy của bà Lillian là bà đã phối hợp với nhiều người khác tổ chức mấy trại nuôi trẻ mồ côi và gia cư cho những góa phụ nghèo khó, xây nhà nguyện cho người nghèo và phục vụ người phung cùi.

 

    Xin hãy nghe rõ câu trả lời khi bạn đặt câu hỏi: Tôi phải làm gì? Và hãy nhớ, bạn không làm bằng sức mình, mà bằng quyền năng của Thần Chúa như Xa-cha-ri 4:6 vậy.

 

Bài trướcCa Nhạc Thánh Và Truyền Giảng Tại HTTL Hội An.
Bài tiếp theoMừng Chúa Giáng Sinh Tại HTTL Long Xuyên.