Ngày 7/10/2016: Nguồn Gốc Nan Đề

1002

Nê-hê-mi 1:5-10

5 Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa của các từng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài! 6 Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa, mà tôi hiện lúc nầy hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các tôi tớ Chúa, ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Y-sơ-ra-ên mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. 7 Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa. 8 Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tớ Chúa, rằng: Nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc; 9 còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về, và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. 10 Vả, chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa, mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại.

 

Câu gốc: “Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mệnh và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se, là kẻ tôi tớ Chúa” (câu 7).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Nê-hê-mi đã làm gì khi đối diện với nan đề (câu 4b)? Nhận thức nào đã khiến ông làm điều này (câu 5)? Ông Nê-hê-mi nhận ra những tai nạn và điều khổ nhục mà dân chúng đang gặp phải là do đâu (câu 6-7)? Ông đã dựa vào điều gì để tìm kiếm sự giải cứu từ Đức Chúa Trời (câu 8-10)? Bạn thường phản ứng thế nào khi đối diện với những nan đề?

 

Những phần sau của sách Nê-hê-mi đã chứng tỏ ông Nê-hê-mi là một người có tài lãnh đạo và kiến thức uyên thâm. Dẫu vậy, khi đối diện với nan đề, ông Nê-hê-mi không hề dựa vào khả năng của chính mình nhưng dốc lòng tìm kiếm Chúa. Phần mở đầu của lời cầu nguyện (câu 5) cho thấy nhận thức đúng đắn của ông Nê-hê-mi về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Dù cho thành của Đức Chúa Trời có sụp đổ, dân của Đức Chúa Trời có bị sỉ nhục thì Đức Chúa Trời vẫn là Đấng cực đại và đang tể trị trên mọi sự.

 

Ngày nay, có nhiều người đang sống cuộc đời hèn nhát về thuộc linh, chấp nhận nếp sống tội lỗi, cam chịu những thất bại, ngay cả sẵn sàng ly dị vợ hay chồng, bỏ sự nhóm lại, thỏa hiệp với thế gian còn hơn là tìm kiếm Đức Chúa Trời. Phải chăng Đức Chúa Trời của những người này quá nhỏ bé và bất lực! Sự nhận biết Đức Chúa Trời sẽ quyết định cách chúng ta đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống.

 

Ông Nê-hê-mi là một người can đảm đối diện với nan đề. Ông không hề đổ lỗi về những đau khổ của dân tộc mình cho Đức Chúa Trời cũng như cho người khác. Ông nhận biết những gì mà người Israel đang đối diện là do tội lỗi của chính họ và cũng là tội lỗi của chính ông và gia đình ông (câu 6-7).

 

Tội lỗi chính là nguồn gốc của mọi nan đề. Chỉ khi chúng ta nhận ra đúng nguyên nhân của nan đề thì chúng ta mới tìm ra đúng cách để giải quyết. Vì nhận biết tội lỗi của dân chúng và của chính gia đình ông là nguyên nhân của sự đau khổ nên trước hết ông Nê-hê-mi đã tìm kiếm Chúa. Cũng giống như hình ảnh của “người con trai hoang đàng” trong Lu-ca 15. Vì sao chàng trai này quay về cùng cha? Vì anh nhận ra tình trạng thê thảm hiện tại của mình là do mình phạm tội với cha.

Chúng ta phải nhận ra rằng tội lỗi của mỗi người tại nhà riêng, nơi sở làm, chỗ riêng tư hay nơi công cộng đều ảnh hưởng đến sự sống thuộc linh của Hội Thánh. Tình trạng đáng buồn của một số Hội Thánh hiện nay là do đâu? Ao ước mỗi người hạ lòng mình xuống mà thưa với Chúa rằng do chính tội lỗi của con.

 

Và cũng giống như “người con trai hoang đàng” nhận ra ân điển và sự thương xót từ người cha, ông Nê-hê-mi cũng nhận ra sự thành tín và ân điển của Đức Chúa Trời đối cùng dân Ngài (câu 8-10). Trở lại cùng Đức Chúa Trời là hành động của đức tin – tin nơi lời hứa và sự thành tín của Đức Chúa Trời.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong những nan đề của đời sống, xin cho con ngước mắt lên để nhìn xem Chúa, cùng với sự vĩ đại, cao trọng, thành tín, và ân điển của Ngài; cũng xin hạ lòng con xuống để nhìn biết những sai trật của chính mình hầu kinh nghiệm sự tha thứ, và phục hồi từ nơi Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 29.

Bài trướcPhông Gợi Ý Lễ Giáng Sinh 2016
Bài tiếp theoNgày 8/10/2016: Can Đảm Nhận Lấy Trách Nhiệm