Ngày 20/4/2017: Vinh Quang Thật

823

Giăng 12:20-26

20 Vả, trong đám đã lên đặng thờ lạy trong kỳ lễ, có mấy người Gờ-réc, 21 đến tìm Phi-líp, là người ở thành Bết-sai-đa, thuộc xứ Ga-li-lê, mà xin rằng: Thưa chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Jêsus. 22 Phi-líp đi nói với Anh-rê; rồi Anh-rê với Phi-líp đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus. 23 Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con Người sẽ được vinh hiển. 24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. 25 Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. 26 Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người
 

 

Câu gốc: “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quý người…” (câu 26).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói gì khi có mấy người Hy Lạp xin được gặp Ngài? Chúa giải thích thế nào về sự vinh hiển thật? Người theo Chúa cần làm gì để có sự vinh hiển thật?

 

Khi biết Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem, đoàn dân đông đã chào đón Chúa bằng lá kè và tung hô Ngài như một vị vua đến để cứu họ khỏi ách nô lệ của La Mã, nhưng đó không phải là vinh hiển thật của Chúa vì họ đã hiểu sai về Chúa. Bấy giờ có mấy người Hy Lạp tìm ông Phi-líp, có lẽ họ thấy ông Phi-líp có tên tiếng Hy Lạp như họ, nên nhờ ông giới thiệu họ ra mắt Chúa. Khi ông Phi-líp và ông Anh-rê đến thưa với Chúa thì Ngài phán: “Giờ đã đến, khi Con Người sẽ được vinh hiển” (câu 23). Rồi Chúa giải thích Ngài sẽ được vinh hiển thật sự khi phải chết đi như hạt giống lúa mì gieo xuống đất, phải chết đi sau đó mọc lên cây mới và kết nhiều quả. Chúa muốn nói Ngài phải chết đi và sống lại để đem nhiều người ăn năn đến với Ngài và nhận được sự sống mới. Rồi Chúa dạy môn đồ muốn có vinh hiển thật thì cần hy sinh vì Chúa, sẵn sàng từ bỏ mình để chọn Chúa trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng theo Chúa và phục vụ Ngài (câu 25-26). Người theo Chúa như vậy sẽ được phần thưởng lớn là được Đức Chúa Trời tôn quý. Vinh hiển thật của người hầu việc Chúa không thuộc về trần gian này mà thuộc về thiên đàng. Người sống tôn cao Chúa thì sẽ nhận kết quả là được Chúa tôn quý, đó chính là vinh hiển thật mà mọi môn đồ của Chúa cần tìm kiếm.

 

Trong cuộc sống theo Chúa, nhiều khi chúng ta cứ mong tìm vinh hiển của trần gian như tìm sự khen tặng từ con người; tìm giá trị từ bề ngoài như quần áo, trang sức, vóc dáng…; tìm sự thỏa lòng từ của cải, vật chất, lạc thú thế gian; tìm sự hơn thua từ địa vị, bằng cấp v.v… Khi sống như vậy, chứng tỏ chúng ta đang yêu sự sống mình hơn yêu Chúa, và cứ khư khư giữ sự sống mình trên đất khác nào nắm giữ hạt giống không gieo xuống đất. Chúa dạy chúng ta muốn có sự vinh hiển thật thì phải “ghét sự sống mình trong đời này,” có nghĩa là phải quý sự sống đời đời đến mức sẵn sàng hy sinh sự sống mình vì cớ Chúa; đồng thời phải hết lòng theo Chúa và phục vụ Ngài, chắc chắn sẽ thấy sự vinh hiển thật Đức Chúa Trời ban cho. Trong sự hầu việc Chúa sẽ không thiếu những khó khăn, bắt bớ, sỉ nhục… nhưng những điều đó sẽ chẳng đáng chi khi so sánh với sự vinh hiển thật Cha ban cho.

 

Bạn đang tìm sự tôn quý từ Cha hay từ thế gian?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con chỉ tìm vinh hiển từ thế gian. Xin cho con biết “ghét sự sống mình trong đời này” và hết lòng phục vụ Chúa để nhận được sự vinh hiển thật từ Đức Chúa Cha ban cho.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 90-91.

Bài trướcTỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Tháng 4/2017
Bài tiếp theoThông Báo Nhân Ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm