Ngày 20/10/2016: Chớ Cứng Lòng, Song Hãy Tin

961

Giăng 10:31-38

31 Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném Ngài. 32 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? 33 Người Giu-đa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời. 34 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng: Ta đã phán: Các ngươi là các thần, hay sao? 35 Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh thánh không thể bỏ được, 36 thì ta đây, là Đấng Cha đã biệt ra thánh, và sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? 37 Ví bằng ta không làm những việc của Cha ta, thì các ngươi chớ tin ta. 38 Còn nếu ta làm, thì, dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong ta và ta ở trong Cha.

 

Câu gốc: “…nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi” (Giăng 8:24).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói “những việc của Cha Ta” là những việc thế nào? Chúa muốn những người Giu-đa phải tin điều gì? Sự kiện Chúa kiên trì giải thích, cho chúng ta bài học nào về Chúa? Chúng ta cần làm gì để có thể tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?

 

Sau khi dùng Thi Thiên 82 để giải thích rằng Chúa không phạm thượng và khẳng định Ngài là Con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu nói thêm với những người Giu-đa đang muốn ném đá Ngài trong câu 37-38 rằng: Ta đã dùng luật pháp để chứng minh cho các ngươi thấy Ta không phạm thượng, nhưng nếu các ngươi chưa chịu thuyết phục bởi lời nói của Ta đi nữa thì cũng hãy tin những việc Ta đã làm. Nếu các ngươi nhất mực chống đối những lời ta tuyên bố “Ta với Cha là một” và “Ta là Con Đức Chúa Trời,” thì các ngươi hãy nhìn những việc ta đã làm. Đó là những việc quyền năng kỳ diệu của Cha mà nếu không có Đức Chúa Trời ở cùng thì chẳng một người nào có thể làm được; và đó là những việc lạ lùng được thực hiện bởi lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời, như việc chữa lành cho người khiếm thị bẩm sinh mà các ngươi mới chứng kiến chẳng hạn, từ đó các ngươi có thể tin rằng Ta với Cha là một, Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha; và các ngươi biết Ta không hề lộng ngôn, phạm thượng khi tuyên bố Ta là Con Đức Chúa Trời.

 

Qua câu chuyện Chúa Giê-xu giải thích cặn kẽ cho những người muốn ném đá Ngài, đồng thời Ngài cũng mặc khải chính Ngài là Đức Chúa Trời cho họ để họ tin mà được cứu, chúng ta thấy được lòng nhân từ bao la của Chúa đối với con người tội lỗi. Những người Giu-đa và giới lãnh đạo tôn giáo vô tín, cứng lòng, chống đối và tìm cách loại trừ Chúa, nhưng Ngài vẫn kiên trì làm chứng về Ngài cho họ. Ngài làm chứng không chỉ bằng lời nói, lý luận, nhưng bằng cả việc làm cặp theo. Những người Giu-đa không chịu tin Chúa là Con Đức Chúa Trời, không chịu tin rằng Ngài với Cha là một, không công nhận Ngài là Đức Chúa Trời làm người. Dẫu vậy, Chúa vẫn yêu thương và kiên nhẫn với họ. Và cho đến ngày nay, Chúa Giê-xu vẫn kiên nhẫn với chúng ta như thế. Chúa muốn chúng ta đọc kỹ Cựu Ước để thấy hình ảnh Đấng Cứu Chuộc đã được tiên báo từ ngàn xưa. Hãy đọc kỹ bốn sách Phúc Âm để tin những việc quyền năng của Cha mà Chúa Giê-xu đã làm. Hãy đọc kỹ Công Vụ Các Sứ Đồ và các Thư Tín để biết kết quả những việc Chúa đã làm sau khi Ngài thăng thiên. Hãy đọc kỹ Khải Huyền để thấy tương lai phước hạnh dành cho con dân Chúa. Hãy khiêm cung tin Lời Chúa Giê-xu phán: “Ta với Cha là một.” Chớ nghi ngờ, chớ cứng lòng song hãy tin! Bạn có tin như vậy không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, con tin, xin tha cho tội cứng lòng của con. Xin cho con đứng vững trong đức tin nơi Ngài và giúp cho nhiều người khác tin Ngài để họ cũng được cứu nữa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 8.

 

Bài trướcHội Trưởng C&MA Canada Thăm Và Làm Việc Với Tổng Liên Hội
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tỉnh Lâm Đồng