MÙA XUÂN – KHỞI ĐẦU MỚI TRONG ÂN ĐIỂN CHÚA

1

Khi vạn vật khoác lên mình chiếc áo mới của mùa xuân, hãy để tâm linh chúng ta cũng được bừng tỉnh và tái sinh trong dòng chảy ân điển không bao giờ cạn của Đức Chúa Trời.

Mỗi độ xuân về, khi những cành mai bắt đầu hé nụ trước sân nhà, khi tiếng chúc Tết rộn ràng sau giờ nhóm đầu năm, lòng người cũng chợt mềm lại. Thiên nhiên thay áo mới. Và dường như ai cũng mong mình có một khởi đầu khác – tốt hơn, sáng hơn khi bước vào một năm mới. Với Cơ Đốc nhân, mùa xuân không chỉ là sự chuyển mình của đất trời. Mùa xuân nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống và nơi Ngài luôn có sự đổi mới.

Mùa xuân – Dấu ấn của Đấng Tạo Hóa

Thi Thiên 19:1 chép: “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Mỗi mùa trong năm đều phản chiếu chương trình kỳ diệu của Đấng Sáng Tạo, mùa xuân có một điều rất đặc biệt: nó cho chúng ta thấy sự sống đang trở lại. Sau những ngày đông lạnh lẽo và khô cằn, cây cối lại đâm chồi nảy lộc. Sự sống tưởng chừng lặng im qua bao ngày tháng, nay lại âm thầm trỗi dậy một cách mãnh liệt.

Có những giai đoạn trong đời sống đức tin của chúng ta cũng giống như mùa đông – lặng lẽ, khô hạn, thậm chí mỏi mệt. Nhưng mùa xuân nhắc chúng ta rằng sự chết không có tiếng nói cuối cùng. Trong chương trình của Đức Chúa Trời, ánh sáng vẫn luôn xuất hiện khi bóng tối dần tan. Đối với Hội Thánh Chúa, mỗi mùa xuân cũng là dịp nhìn lại chặng đường đã qua. Giữa bao biến động, Hội Thánh vẫn được gìn giữ và phát triển không phải vì chúng ta mạnh mẽ, mà vì Chúa thành tín — Đấng luôn bảo vệ Hội Thánh Ngài trong mọi lúc, mọi nơi.

Mùa xuân – Hình ảnh của sự tái sinh thuộc linh

Sứ đồ Phao-lô viết: “Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Mùa xuân thuộc linh có thể bắt đầu bất cứ lúc nào khi chúng ta sẵn lòng quay về với Chúa, mời Ngài làm chủ cuộc đời. Tôi từng gặp những người bước vào nhà thờ ngày đầu năm với ánh mắt nặng trĩu thất bại và tổn thương. Nhưng khi nghe Lời Chúa và cầu nguyện thật tâm, hy vọng mới bắt đầu nảy mầm: niềm vui hé mở, nụ cười xuất hiện và ánh mắt không còn u ám. Chúa không chỉ sửa chữa, Ngài tái tạo. Sự đổi mới bắt đầu từ bên trong, thay đổi cả cuộc đời chúng ta theo năm tháng và lan tỏa niềm vui đến với những người chung quanh.

Mùa xuân – Thời điểm gieo trồng

Người nông dân hiểu rõ giá trị của mùa xuân là thời điểm cày xới đất và gieo giống với niềm tin vào một mùa gặt bội thu. Trong đời sống thuộc linh cũng vậy, mỗi năm mới là cơ hội để tự hỏi: Tôi đang gieo điều gì cho gia đình và Hội Thánh? Ga-la-ti 6:7 nhắc: “Ai gieo giống chi lại gặt giống ấy.” Nếu chúng ta gieo sự cầu nguyện, sự trung tín và tình yêu thương, kết quả có thể không thấy ngay, nhưng sẽ thành trái ngọt theo thời gian. Đức tin không lớn lên trong những quyết tâm nhất thời, mà trong những hạt giống nhỏ được gieo mỗi ngày.

Mùa xuân – Lời kêu gọi làm mới sự cam kết

Trong nhịp sống bận rộn, đức tin rất dễ trở thành thói quen máy móc mà thiếu đi cảm xúc chân thật. Khải Huyền 2:4–5 nhắc chúng ta trở lại với tình yêu ban đầu. Mùa xuân là dịp tốt để lắng lòng và hỏi: Tôi có còn vui khi cầu nguyện, còn khao khát Lời Chúa, còn yêu mến anh chị em và tự hào khi được dự phần vào công việc Chúa hay không? Không phải Chúa thay đổi, Ngài vẫn vậy, nhưng chính chúng ta cần được làm mới qua sự tĩnh nguyện, xin Chúa nhóm lại ngọn lửa tưởng đã nguội lạnh và ban thêm sức mới để vượt qua mỏi mòn, hầu tiếp tục bước đi trên con đường theo Ngài.

Mùa xuân – Hướng về sự sống đời đời

Dù mùa xuân đẹp đến đâu, nó vẫn nằm trong vòng quay thời gian: hoa đẹp rồi tàn, năm tháng rồi qua. Nhưng với người tin Chúa, có một mùa xuân không bao giờ kết thúc – đó là sự sống đời đời trong sự hiện diện của Ngài. Niềm hy vọng ấy là bài ca, là hành trang giúp chúng ta hăng hái, lạc quan khi đối diện khó khăn. Nó chính là động lực để chúng ta sống thỏa vui và kết quả giữa một thế giới đầy biến động.

Mùa xuân – Khát vọng phục hưng cộng đồng

Mỗi gia đình Cơ Đốc có thể trở thành một “mùa xuân nhỏ” – nơi có sự tha thứ và hiệp một. Khi từng cá nhân được đổi mới, gia đình và Hội Thánh sẽ được tươi mới. Mùa xuân không chỉ là dịp chúc nhau bình an mà là cơ hội cầu xin sự phục hưng bắt đầu từ chính mình. Chúng ta cần giữ vững lẽ thật Kinh Thánh, linh hoạt trong phục vụ để Tin Lành được lan tỏa rộng rãi hơn. Hãy nhớ rằng, ngay cả những cây đại thụ vĩ đại cũng luôn bắt đầu từ một hạt mầm nhỏ bé.

Kết luận

Giữa những mùa đến rồi đi, chúng ta có một Đức Chúa Trời không thay đổi — đó là nền tảng của mọi hy vọng. Nguyện mùa xuân này không chỉ là sự đổi thay của đất trời, mà còn là bước tiến mới trong đời sống theo Chúa. Nếu trong lòng ai đó đang trải qua một “mùa đông”, xin đừng nản lòng. Mùa xuân thuộc linh có thể bắt đầu ngay hôm nay. A-men.

Thi Ca

Bài trướcKhông Kết Thúc Trong Vô Vọng – 14/2/2026