II Sử Ký 36:22-23
“Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình” (Giê-rê-mi 29:11).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Si-ru cho phép dân Chúa làm gì? Vì sao vua làm như vậy? Khi gặp hoàn cảnh dường như vô vọng, bạn thường làm gì và nhìn vào đâu?
Sách Sử Ký kết thúc với việc Vua Si-ru của xứ Phe-rơ-sơ, tức Ba Tư, ban chiếu chỉ cho phép dân Chúa được trở về quê hương sau 48 năm kể từ khi Đền thờ Giê-ru-sa-lem bị phá hủy (II Sử Ký 36:18-19). Việc này xảy ra một năm sau khi Vua Si-ru lật đổ sự cai trị của đế quốc Ba-by-lôn. Vua muốn thực thi một chính sách khoan dung tôn giáo đối với những nhóm người bị trị, cho phép họ được thờ phượng thần của họ.
Thực ra, những hành động của Vua Si-ru đều nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để phục hồi dân Chúa. Ngài muốn làm ứng nghiệm Lời Ngài đã phán nên đã tác động tâm trí Vua Si-ru, làm cho lòng vua “cảm động” ra chiếu chỉ cho dân Chúa trở về xây Đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Trước đây, qua miệng Tiên tri Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời đã hứa rằng nếu dân Chúa kêu cầu Ngài thì Ngài sẽ nhậm lời và đem những phu tù trở về (Giê-rê-mi 29:10-14). Giờ đây, dân Chúa được giải thoát vì “Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm Lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra” (câu 22).
Dân Chúa đã chịu hình phạt do tội lỗi của họ gây ra. Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng tha thứ, phục hồi và muốn họ được Ngài ở cùng qua sự thờ phượng Ngài (II Sử Ký 13:10-12). Đền thờ đã bị hủy phá dưới thời Vua Nê-bu-cát-nết-sa thì giờ đây Chúa muốn Đền thờ được phục hồi. Nếu Đền thờ được phục hồi thì ân sủng đi kèm với Đền thờ cũng sẽ được phục hồi. Trong hoàn cảnh dường như vô vọng, dân Chúa chắc hẳn đã vô cùng kinh ngạc khi thấy sự tể trị đầy yêu thương và ân sủng của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ. Giờ đây, họ đã có thể “trở lên Giê-ru-sa-lem” để “xây cất cho Ngài một cái Đền… trong xứ Giu-đa” (câu 23).
Trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, chắc hẳn ai cũng phải trải qua những lúc cảm thấy dường như không còn hy vọng gì nữa. Xin hãy nhìn lại lịch sử của dân Chúa để thấy rằng Chúa luôn ở cùng dân Ngài trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi họ phải lưu đày xa xứ, và Chúa cũng sẵn sàng đem lại sự phục hồi cho họ. “Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Ngày nay, chúng ta cũng luôn được Chúa ở cùng trong mọi cảnh ngộ của mình. Xin đừng tuyệt vọng, hãy cứ tiếp tục kêu cầu Chúa và tin cậy vào lời hứa của Ngài. Những lời hứa của Chúa sẽ luôn được ứng nghiệm vì Ngài luôn có kế hoạch để tha thứ và phục hồi chúng ta.
Bạn có đang sống trong hoàn cảnh vô vọng không? Bạn làm gì để vững lòng hy vọng sống?
Lạy Chúa, xin cho con cứ tiếp tục đặt lòng tin cậy nơi những lời hứa đầy yêu thương và ân sủng của Ngài dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của đời sống. Xin cho con cứ luôn trung tín trong sự thờ phượng Chúa và làm theo Lời Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 3
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































