HTTLVN.ORG – “Mắt Tôi đã Thấy Chúa” là chủ đề do Ủy ban Phụ nữ Tổng Liên Hội đề ra với mục đích giúp những người nữ Cơ Đốc vững vàng giữ đức tin khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trên tinh thần đó, sáng ngày 18/10/2025, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Tây Ninh cùng Ban Điều hành Phụ nữ tổ chức chương trình bồi linh cho nữ giới khu vực Long An (cũ).

Quang cảnh chương trình

Nữ Truyền đạo Đỗ Thị Huỳnh Hương hướng dẫn chương trình

Bà Mục sư Trần Công Thành chào mừng
Hội Thánh Tin Lành Cần Giuộc vui mừng đón tiếp gần 400 quý chị em trong các ban Phụ nữ đến từ các Hội Thánh trong khu vực về tham dự chương trình.

Ban hát dẫn


Các ban hát tôn vinh Chúa
Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy Viên TLH, đã giảng Lời Chúa nương trên Kinh Thánh Gióp 42:5. Hành trình thuộc linh của Gióp – từ “nghe biết” đến “thấy” Đức Chúa Trời. Gióp từng biết Chúa qua lời truyền dạy, nhưng chỉ khi trải qua hoạn nạn, ông mới kinh nghiệm Ngài cách cá nhân, sâu sắc. Trong sự đau khổ, ông nhận ra quyền năng và sự thánh khiết của Chúa, từ đó ăn năn thật lòng và được đổi mới. Khi lòng được chữa lành, Chúa phục hồi đời sống Gióp, ban phước vượt quá lúc ban đầu. “Thấy Chúa” là biết Ngài đang tể trị, là sống trong đức tin và hy vọng. Người thật sự thấy Chúa sẽ trở nên khiêm nhường, yêu thương và vững vàng hơn giữa thử thách. Cầu xin mỗi chúng ta cũng có thể xưng nhận như Gióp: “Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài.”

MS Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa
Qua những điều học được, mỗi cá nhân quý bà quý cô được khích lệ vì biết Chúa vẫn tể trị giữa những hoàn cảnh khó hiểu nhất. Nhìn lại đời sống, để thấy Chúa vẫn luôn đồng hành, ngay cả khi lúc yếu đuối để có quyết định ăn năn và vâng phục mở đường cho sự phục hồi từ Chúa, từ đó khao khát góp phần hầu việc Chúa nhiều hơn với tấm lòng khiêm nhường và yêu thương.

Bà Mục sư Ngô Văn Kiếm cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa
Sau giải lao, chương trình thông công sinh hoạt diễn ra sôi nổi và đầy hào hứng qua phần đố Kinh Thánh với những hình thức sinh động do các nhóm thực hiện:
Nhóm Tiết độ: Kết nối yêu thương với các Phụ Nữ Khu vực Tây Ninh;
Nhóm Yêu Thương: Lời Chứng “Gióp Thời Nay”;
Nhóm Vui Mừng: Đố Kinh Thánh qua Thánh ca;
Nhóm Bình An: Đố Kinh Thánh.


Tiết mục đố Kinh Thánh
Cô Hồng Yến, HTTL Tân An, giáo viên nghỉ hưu, đã làm chứng về những mất mát vô cùng lớn khi hai trong ba người con trai lần lượt qua đời – một vì bệnh, một vì biến cố. Người con mất vì bệnh để lại khoản nợ viện phí rất lớn, vượt quá khả năng của cô. Nhưng Chúa đã mở đường cách kỳ diệu, từng bước chu cấp và giải cứu cô khỏi gánh nặng. Lần thử thách đến là khi cô nhận chẩn đoán ung thư, cần phải phẫu thuật cắt một phần đoạn ruột. Sợ hãi và lo lắng về chi phí, cô tha thiết cầu xin Chúa chữa lành – và Ngài đã làm phép lạ. Không cần phẫu thuật, cô hồi phục ngoài sự mong đợi của y học. Qua mọi đau thương và hoạn nạn, cô đã kinh nghiệm tình yêu và sự thành tín của Chúa cách rõ ràng. Lời chứng của cô là nguồn khích lệ lớn cho nhiều người.
Cô Hồng Yến – Lời chứng “Gióp Thời Nay”

Bà Mục sư Ngô Hồng Quân tri ân

Bà Mục sư Phan An Pha báo cáo tài chánh
Phần tổng kết và trao giải Đố Kinh Thánh sôi nổi đã khép lại chương trình họp mặt thông công dành cho quý bà quý cô. Mặc dù đã kết thúc muộn hơn 12 giờ, nhưng quý bà quý cô vẫn thỏa lòng vì được ngồi cùng nhau, tâm sự với nhau và học Lời Chúa trong nhà Ngài. Cảm ơn Chúa cho thời tiết thật tốt, và dẫu rằng không gian hạn chế trong việc nghỉ ngơi, nhưng tất cả những người tham dự đều vui thỏa trong sự ngọt ngào của Lời Chúa.

Hình lưu niệm
Cảm ơn Chúa về những phước hạnh Ngài ban cho chương trình bồi linh. Quý chị em luôn nhớ nhau, khích lệ, nâng đỡ nhau cùng tuân giữ Lời Chúa, giữ vững đức tin dầu đối diện với những khó khăn thách thức trong cuộc sống.
Anne – TTV Tây Ninh
Hình ảnh: Hồ Tân Việt





























