Huấn Luyện Chấp Sự Tại Bình Thuận

2334

 

HTTLVN.ORG –Gần 100 chấp sự thuộc khu vực Tây Bình Thuận với 12 Chi Hội và tăng cường 4 Chi hội Khu vực Nam Bình Thuận đã về tại Chi Hội Mê Pu để tham dự khoá Huấn luyện Chấp sự diễn ra ngày 17/04/2024.


Quang cảnh buổi huấn luyện


MS Nguyễn Văn Đức, Uỷ viên Ban Cơ Đốc Giáo Dục tỉnh hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Đình Tín, Thư ký UBCĐGD TLH, giảng Lời Chúa với đề tài: TÂM TÌNH NGƯỜI PHỤC VỤ (Công Vụ 11:24) nêu lên tấm gương phục vụ Chúa của Ba-na-ba: Vui lòng – Sẵn lòng – Hết lòng – Đẹp lòng Chúa – Thoả lòng; đem lại sự khích lệ cho người tham dự.


MS Nguyễn Đình Tín giảng Lời Chúa


MS Trần Thanh Dũng huấn luyện

Mục sư Trần Thanh Dũng, UV UBCĐGD TLLH, huấn luyện với 3 bài học:
1 – Tư cách người lãnh đạo: Kính sợ Chúa – Đáng tin cậy – Giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin – Không tham lợi phi nghĩa – Khéo cai trị gia đình.
2 – Khả năng cần thiết của người lãnh đạo: Theo gương Nê-hê-mi nhiệt thành cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời, tìm kiếm điều ích lợi cho dân sự. Ông có đời sống cầu nguyện, có khả năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý.
3 – Nguyên tắc lãnh đạo:
         Lãnh đạo không có nguyên tắc: Làm việc không có tổ chức, làm không hết việc. Hiệu quả kém, lãnh đạo và dân sự đuối sức, ùn ứ công việc, mất thì giờ…
         Lãnh đạo có nguyên tắc: Phân quyền, cầu nguyện, hướng dẫn anh em cùng làm việc, chọn người có khả năng điều hành, kính sợ Chúa, chân thật, không tham lợi bất chính. Kết quả tốt đẹp, đủ sức gánh vác công việc, dân sự Chúa vui vẻ, phước hạnh.

Qua một ngày học hỏi, quí chấp sự được trang bị thêm kiến thức Lời Chúa, kỹ năng cùng tâm tình phục vụ Chúa.


Chụp hình lưu niệm

Chương trình kết thúc lúc 16g cùng ngày. Ai nấy trở về với tinh thần vui vẻ và quyết tâm làm tốt thánh chức mà Chúa và Hội Thánh đã giao phó.

Vì địa bàn tỉnh Bình Thuận quá rộng, nên kỳ huấn luyện nầy mới huy động một nửa số lượng chấp sự. Dự kiến UBCĐGD TLH sẽ đến giúp đỡ lần thứ hai cho các Chi Hội phía Bắc và Nam tỉnh Bình Thuận còn lại, vào tháng 05/2024.

TTV. MS Đinh Thuận

Bài trướcThơ: VÌ SAO TÔI CA NGỢI CHÚA
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Nhiệm Chức Y DAVID RƠMAH ÊBAN (Ama Đê Nar)