Hội Thánh Phú Trung: Nắng Ấm Mùa Xuân Về

6285

HTTLVN.ORG – Tôi và Mục sư Trần Băng Giang cùng đứng trên chiếc cầu băng qua sông Trường, nhìn xuống ngôi nhà nhóm tạm của Hội Thánh Phú Trung đang phơi mình trong nắng chiều của một ngày đầu xuân, những tia nắng vàng như ấp ủ những ước mơ của những người con Chúa nơi đây: có được một nơi thờ phượng mới để thay thế cho ngôi nhà đang xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay.

Sự hình thành của Hội Thánh Tin Lành Phú Trung, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, có thể nói là khá đặc biệt, nếu so với các Hội Thánh khác trong tỉnh.

Từ hai chi phái của Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ, năm 2010, Hội Thánh Tin Lành Phú Trung được thành lập, nhưng mấy ai biết rằng, chính hai chi phái này, cũng xuất phát từ hai Hội Thánh có liên quan đến Hội Thánh Phú Trung hiện nay, đó là Hội Thánh Kỳ Phú và Kỳ Trung (tên gọi Phú Trung xuất phát từ hai từ này).

Ngược dòng lịch sử, năm 1945, Hội Thánh Thượng Thanh được tách ra từ Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ.[1] Nhà thờ nằm trên địa bàn thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh bây giờ, phía bên kia dòng Trường Giang, con sông nổi tiếng của Quảng Nam chạy dọc từ nam ra bắc, song song với bờ biển.

Do tình hình chiến tranh, nên đến năm 1966, Hội Thánh Thượng Thanh tách thành 2 Hội Thánh: Hội Thánh Kỳ Phú 1 và Kỳ Phú 2 (năm 1968). Nhà thờ Kỳ Phú 1 nằm trên con dốc bên đường từ Tam Kỳ đi xuống biển (xây dựng hoàn thành vào tháng 9/1968, khánh thành ngày 22/09/1968, bấy giờ có đến 173 gia đình và 656 tín đồ)[2], nhưng sau năm 1975 cũng không tồn tại được lâu. Nhà thờ Kỳ Phú 2, nằm phía sau lưng nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ, trên mảnh đất của ông Nguyễn Kiện, nơi con dân Chúa của Hội Thánh Dương Yên tản cư nhóm lại. Sau năm 1975, Hội Thánh cũng không còn sinh hoạt.

Năm 1961, Hội Thánh Tin Lành Kỳ Trung được thành lập, nhà thờ được xây dựng vào năm 1962, nằm bên kia sông Trường, cách nhà thờ Thượng Thanh về phía nam khoảng 5km, hiện thuộc địa bàn xã Tam Tiến, huyện Núi Thành. Đến năm 1972, nhà thờ bị bão tàn phá, con dân Chúa phải nhóm tạm trong tư thất. Đến năm 1978, Hội Thánh không có người chăn, nên con dân Chúa lại tập trung về nhà thờ Tin Lành Tam Kỳ để thờ phượng Chúa. Tín hữu của Hội Thánh Kỳ Trung và Kỳ Phú 1 cũ đã hình thành nên chi phái Phú Trung của HTTL Tam Kỳ.

Tuy là một Hội Thánh non trẻ, nhưng Hội Thánh Kỳ Trung cũng đã thành lập được Hội Nhánh Phước Lộc (thuộc xã Tam Tiến, phía bên này sông Trường) từ tháng 12/1973, đến năm 1977, Hội Thánh chuyển về nhóm tại Tam Kỳ, trở thành chi phái Phước Lộc của HTTL Tam Kỳ (năm 1988).

Năm 2010, HTTL Phú Trung được thành lập, và nhóm lại tại nhà ông Lê Văn Duyệt – Thư ký HT, nguyên là Chấp sự Hội Thánh Tin Lành Tam Kỳ. Hội Thánh Tin Lành Phú Trung đã thành lập được 4 chi phái: Tam Thanh, Ngọc Quý, Lộc Đông và Phước Lộc.

Vì là cơ sở mượn của tư nhân, nên Hội Thánh không thể xây dựng nhà thờ kiên cố được, đành phải xây dựng nhà tạm, và qua một thời gian hơn 08 năm, ngôi nhà cấp 4 ấy đã xuống cấp ở nhiều chỗ, không đảm bảo an toàn cho việc nhóm lại của con dân Chúa. Nhìn ngôi nhà ấy mà lòng tôi cũng quặn thắt, tự hỏi không biết bao giờ Hội Thánh mới có được một nơi nhóm lại thật khang trang, chắc chắn. Chỉ biết dâng lời cầu nguyện, và cũng xin các anh chị em trong cộng đồng dân Chúa, chúng ta cùng hiệp lòng dâng lên Chúa lời nguyện cầu, để Thánh ý của Chúa được tỏ bày một cách tỏ tường, Danh Chúa được vinh hiển, và ngày vui của con dân Chúa không còn xa nữa…

Những giọt nắng mùa xuân đang nhảy nhót theo từng chiếc lá lay động trong cơn gió chiều như báo hiệu lại một mùa xuân phước hạnh tràn về. Ôi những giọt nắng mùa xuân đáng yêu. Con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, vâng khó khăn giống như một điều mặc định trên bước đường phát triển của Hội Thánh Chúa, bởi qua đó, chúng ta mới chiêm nghiệm được tình yêu và sự quan phòng của Chúa ban cho Hội Thánh Ngài. Và tôi cũng tự hình dung thử, sẽ có một ngày nắng ấm không xa, hàng trăm con người sẽ tề tựu về ngôi nhà thờ mới, hát vang bài ca tôn vinh Chúa với tấm lòng biết ơn vô hạn, vì đã mấy mươi năm qua, kể từ khi thành lập, Đức Chúa Trời không bao giờ quên, không bao giờ rời bỏ con dân Ngài. Thật là phước hạnh vô biên.

Vũ Alpha


Cơ sở hiện nay của Hội Thánh Phú Trung


Bên trong đã bị xuống cấp rất nhiều

 

[1] Thánh Kinh Nguyệt san, số 362, tháng 03/1969

[2] Thánh Kinh Nguyệt san, số 362, tháng 03/1969

Bài trướcBồi Linh Nữ Giới Tỉnh Bến Tre 2018
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Chấp Sự Tỉnh Kiên Giang