Giáng Sinh Tại Vùng Cao Bắc Trà My, Quảng Nam

995

HTTLVN.ORG – Đường lên Bắc Trà My rất dễ đi, không còn những ổ gà khập khểnh như ngày xưa. Tuy vậy, những ngày cuối tháng 12 thì thật là không dễ chịu chút nào. Trời khá lạnh, và ai cũng vài ba lớp áo quần thì mới có thể chạy xe máy trên đường được, và dĩ nhiên, tôi cũng vậy.

 

Thị trấn Bắc Trà My cũng đẹp hơn thời trước, nhộn nhị, sầm uất hơn, tuy nhiên, khi lên đến Trà Tân, cách đó gần chục cây số, thì vẫn còn rất ít đổi thay. Tôi rất vui khi thấy ngôi nhà tình nghĩa của ông Nguyễn Văn An – Trưởng Điểm Nhóm, đang được hoàn thiện, chính quyền đã quan tâm và giúp cho ông có được ngôi nhà này để có thể sống những ngày tuổi già yên ổn, thật là quá tốt. Nhà nhóm tạm của Điểm Nhóm cũng được dời qua 2 mét để nhường chỗ cho ngôi nhà tình nghĩa mới, bây giờ hóa ra lại đẹp hơn, khang trang hơn trước nhiều.

 

Đa số tín hữu dân tộc CaDong ở khá xa, có người không có phương tiện đi lại nên cần có người đến chở, vì thế, dù chương trình ghi là 8 giờ nhưng cũng phải đến 9 giờ buổi lễ mới bắt đầu. Do một số em học sinh phải thi học kỳ, nên số lượng người tham dự chỉ khoảng chừng 40 người.

 

MSNC Võ Nguyên Hưng, Phụ tá Quản nhiệm; cùng Ban Chấp sự, Ban Truyền giáo Hội Thánh đều có mặt đông đủ. Ông cho biết, các anh em phải thức dậy từ lúc 4g sáng để chở bàn ghế, nhà tạm lên đây lắp ráp cho kịp giờ. Tuy vất vả, nhưng ai cũng vui, bởi đã lâu rôi, Điểm Nhóm mới có một buổi thờ phượng đông như vậy.

 

CS Nguyễn Tấn Minh hướng dẫn chương trình thờ phượng. Những bài Thánh ca được vang lên. Âm thanh, ánh sáng, và tiếng hát ở đây, có lẽ không thể nào sánh bằng với một Hội Thánh thành phố, nhưng cái không khí chất phác, mộc mạc của những người anh em dân tộc CaDong thì không nơi nào có được. Có lẽ họ hát bằng tấm lòng nhiều hơn bằng chất giọng, trong cái không gian nhỏ nhắn của ngôi nhà nguyện, không cần một dàn khuếch đại âm thanh nào, mọi người đều cũng có thể nghe được rõ ràng.

 

MSNC Võ Nguyên Hưng ban phát sứ điệp giáng sinh. Trên nền tảng Kinh Thánh Lu-ca 2:1-20, ông nói về những ơn phước mà Chúa ban cho trần gian, ơn phước lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta, chính là Con một của Ngài, Chúa Cứu thế Giê-xu. Có thể mọi người nơi đây không sâu sắc Lời Chúa lắm, nhưng trong ánh mắt, nụ cười, lời nói của họ, chúng ta thấy được đức tin, một đức tin vững chắc vào tình yêu của Thiên Chúa. Ông Nguyễn Văn An, là một tín hữu CaDong, lòng trông cậy vào Chúa thật là mạnh mẽ, dù có biết bao nhiêu cơ hội để bán đất, nhưng ông một lòng nhất quyết để lại làm nơi cho Hội Thánh sinh hoạt, dù rằng hoàn cảnh ông rất khó khăn về kinh tế.

 

Sau giờ thờ phượng, tôi lại có dịp ghé thăm Hội Nhánh Tân Hiệp, Trà Sơn. Số lượng tín hữu người dân tộc ở đây khá đông, có gần 200 người dự lễ giáng sinh. Ban hát lễ đã có được bộ đồng phục khá đẹp, chắc là do một ân nhân giúp đỡ, điều này đã khích lệ các anh chị em rất nhiều trong đời sống tôn kính, phục sự Chúa. Từ khi TĐ Nguyễn Ngọc Hoàng được bổ về đặc trách ở đây, Hội Nhánh đã có nhiều đổi thay đáng kể, phát triển khá tốt về thuộc linh về lẫn thuộc thể. Hội Nhánh đã có tư thất, khuôn viên chung rộng rãi, khoảng 4000 m2.

 

Thư ký HT Trần Văn Sum cho biết, Điểm Nhóm Trà Bui hiện nay không còn sinh hoạt nữa. Sau tái định cư thủy điện sông Tranh, các anh chị em dân tộc CaDong tản lạc mỗi người một nơi, nên không tổ chức nhóm lại được. Mặt khác, HTTL Dương Yên đang tập trung vào việc xây dựng nhà thờ, nên nguồn kinh phí cũng bị hạn chế, nguồn nhân lực cũng không đầy đủ như trước đây. Không có mùa giáng sinh cho các anh em, anh Sum tâm sự, nhiều đêm, nằm nhớ anh em mà rơi nước mắt, lực bất tòng tâm. Anh chỉ biết cầu nguyện xin Chúa nhớ đến các anh chị em vùng sâu, vùng xa này, để Ngài có chương trình cho họ, giúp họ giữ được niềm tin, vững vàng trong mọi hoàn cảnh…

 

Chia tay Bắc Trà My, tôi lại ra về trong gió lạnh. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có một chút nắng vàng le lói ở góc chân trời. Thời tiết là vậy, trong giá lạnh vẫn còn chút nắng, thì cuộc đời cũng như vậy, trong khó khăn sẽ có nhiều cơ hội vươn lên cho những người con Chúa. Mong sẽ có một ngày trở lại các điểm nhóm, thấy được sự đi lên của Hội Thánh Chúa, và cũng mong một ngày không xa, các anh chị em dân tộc CaDong tại Trà Bui được thờ phượng Chúa, ca ngợi và phục sự Ngài…

 

TTV Vũ Hướng Dương

 

Ban hát CaDong tại Điểm Nhóm Trà Tân

MSNC Võ Nguyên Hưng chia sẻ sứ điệp Giáng sinh

Thông công

Chụp hình lưu niệm trước Điểm Nhóm Trà Tân

 

Hội Nhánh Tân Hiệp, Trà Sơn

TĐ Nguyễn Ngọc Hoàng chia sẻ sứ điệp Giáng sinh

 

Thông công

Tín hữu CaDong chụp hình lưu niệm

 

Bài trướcTruyền Giảng Kết Quả Tại Điểm Nhóm Tân Thành – Tây Ninh
Bài tiếp theoĐêm Truyền Giảng Đầu Tiên Tại Hội Nhánh An Hà – Quảng Nam