Dấn Thân Phục Vụ

3745

Kinh Thánh: Giô-suê 14:6-14

Giô-suê và Ca-lép nhờ con mắt đức tin nên sau khi do thám xứ Ca-na-an đã thấy không một lý cớ nào để chậm trễ, mà ngay lập tức phải vào chiếm lấy xứ. Bởi đức tin tin cậy Đức Chúa Trời, Giô-suê và Ca-lép dựa theo lời hứa của Ngài và xem đất ấy như thuộc về họ rồi.

Ca-lép không phải là thiếu khôn ngoan, ông đã nhìn thấy những tên khổng lồ. Là quan tướng đạo binh Y-sơ-ra-ên, Ca-lép biết rõ sẽ có những trận chiến thách thức ở phía trước. Tuy nhiên, ông sẵn sàng sống chết vì Chúa. Ca-lép, đầy tớ Đức Chúa Trời, đã để lại cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời, một người sẵn sàng phục vụ Chúa trong tinh thần dấn thân khi ông thể hiện:

  1. Sống trung thành với Chúa

Có rất đông người Y-sơ-ra-ên trên đường đi về đất hứa, nhưng không tin cậy nơi lời Chúa, họ không thành thật tin theo Đức Chúa Trời và với con mắt vô tín đã khiến họ nhìn thấy phần việc ở phía trước là điều rất khó thực hiện. Họ đã sống đời sống theo Chúa đầy gượng ép, ngày nầy lên cao, ngày kia lại xuống thấp. Cách sống của nhiều người trong đoàn dân là sống hai mặt: có Đức Chúa Trời và cũng đầy dẫy lòng vô tín. Nhưng Ca-lép là người trong số họ đã tin theo Đức Chúa Trời, đã được biến đổi về mặt thuộc linh! Chính vì điều đó, Ca-lép sống ở giữa những người Ysơraên nhưng hoàn toàn khác biệt – một con người trung thành với Đức Chúa Trời và với con người.

Có phải chăng ngày nay chúng ta không có hay rất ít người có đức tin và lòng chân thật trung thành giống như Ca-lép – đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa? Vâng thật vậy!

Đáng buồn thay ngày nay trong lối suy nghĩ có vẻ “Cơ Đốc” hiện đại, chấp nhận theo phương thức đại đa số ưu thế, và áp đảo trên những ảnh hưởng, tạo thành một khuôn mẫu sống trong Hội Thánh, nhưng thật ra không hề đượm nhuần tính Cơ Đốc như đáng có. Tuy nhiên, người thuộc linh nhận biết ngay rằng hễ nơi nào không có Đấng Christ thì nơi đó, trong con người đó sẽ đầy dẫy những điều của xác thịt hiển lộ. Rất khổ sở cho tấm lòng xác thịt khi phải cố gắng tin theo và dấn thân phục vụ Đức Chúa Trời. Đôi mắt của xác thịt không thể thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nên người như thế chỉ mò mẫm trong tối tăm, sợ hãi, đâm sầm vào những chướng ngại vật đầy dẫy trên đường đi, tạo cho họ những khốn đốn ngay cả trong cuộc sống giữa đời thường và cả trong linh trình theo Chúa.

Mặt khác của vấn đề, thì Cơ Đốc nhân muốn sống cách trung thành và hầu việc Chúa, có thể sẽ bị đề kháng, chỉ trích bởi nhiều người không nhìn sự việc theo chiều kích thuộc linh sẽ luôn sẵn sàng nói ra những lời thật nản lòng. Người hết lòng vâng theo Đức Chúa Trời sẽ đối mặt với nhiều sự bắt bớ, nhiều khi không phải sự bắt bớ đến từ người thế gian, cũng không phải người thế gian đang ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời… mà là chính những người được gọi là cùng một đức tin, chính những người tưởng như là đồng sự, đồng lao nhưng không có đức tin, trở nên người đang ngăn trở anh em, và làm suy thoái đời sống thiêng liêng của cộng đoàn con dân Chúa tại một nơi nào đó.

Thực trạng của Hội Thánh là thế, nhưng người dấn thân phục vụ Chúa phải là người sống trung thành trong mọi tình huống, để bày tỏ đặc trưng của một đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời.

  1. Tùy thuộc mọi sự vào Đức Chúa Trời

Khi chứng kiến sự hiện diện của Đức Chúa Trời, Ngài bày tỏ mình ra qua các phép lạ trong sa mạc. Ca-lép đã tin theo Đức Chúa Trời, ông đã trông thấy rõ ràng mọi việc như chúng vốn có thực vậy. Ông đã từng dự phần trong Lễ vượt qua, và ông biết rõ huyết của chiên con, bôi trên cửa là dấu hiệu của Đức Chúa Trời và lời hứa về sự đến của Đấng giải cứu vĩ đại. Ca-lép cũng biết rõ mọi lời hứa và giao ước vô điều kiện, mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ mình là Áp-ra-ham và cũng được khẳng định lại với Y-sác và Gia-cốp.

Giờ đây, ông hướng về tương lai với lòng tin cậy Đức Chúa Trời và nếm trải sự tự do trong Đức Chúa Trời – Đấng chiến cự.

Ngày nay, nhiều người nhìn xem mọi dạy dỗ hoặc các nguyên tắc của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống là điều lỗi thời hay chỉ là một gánh nặng giáo điều. Họ do dự trước những điều thiêng liêng và những điều tội lỗi. Nhiều người không nhìn thấy Đức Chúa Trời ban cho mình một tâm linh mới, một tấm lòng mới, hay những ao ước, mục tiêu cho cuộc sống mới trong Đấng Christ. Như thế, dĩ nhiên người đó cũng không thể thấy hay sở hữu được những điều thiêng liêng của Đức Chúa Trời ban cho. Một khi không nhìn thấy thì làm sao vâng theo Chúa, đời sống dù có những chức vụ đi nữa vẫn là một tình trạng trống rỗng, không thể đạt được mục đích của Đức Chúa Trời. Bởi vậy dù mang danh là con cái Chúa, đầy tớ Chúa nhưng chúng ta không hề để Chúa lãnh đạo cuộc đời mình, ngược lại, lắm khi chúng ta còn bắt Chúa phải chìu theo những quan niệm sống và ham muốn đầy xác thịt của chính mình nữa – chúng ta đã không làm một người trọn thành tùy thuộc vào sự lãnh đạo của Chúa.

Để trở nên người thật sự dấn thân phục vụ như Đức Chúa Trời mong đợi, chúng ta phải sống một nếp sống tùy thuộc vào Chúa, để Chúa lãnh đạo đời mình trong từng giây, từng phút giữa mọi hoàn cảnh.

  1. Bày tỏ được dũng khí trong cuộc sống

Canaan là vùng đất của những dân khổng lồ. Tuy nhiên, Ca-lép đã từng tin cậy Chúa hoàn toàn (Giô-suê 14.8,14), đã từng kinh nghiệm sự bảo tồn của Chúa trên đời sống (Giô-suê 14:10, “Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, từ khi Ngài phán lời nầy cùng Môi-se, đương khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi”). Cho nên, trong khi người ta hoảng sợ, thì với con mắt đức tin Ca-lép nhìn thấy chúng bị ngã nhào xuống. Ông đã nhìn thấy mọi quyền bính của Đức Chúa Trời khi chiến đấu, ông tin rằng dân sự ông sẽ chiến thắng. Những người không có đức tin và dũng khí cho ông là kẻ dại dột, họ muốn tiêu diệt ông đi, để không còn tạo nên những khó chịu cho nếp sống vô tín của họ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn đặt ông tại chốn đông người, để qua ông bày tỏ được dũng khí của một đầy tớ Ngài.

Bao nhiêu người trong vòng chúng ta bằng lòng sống dấn thân cho Chúa?

Nhiều người ngày nay xưng mình có đức tin lớn nơi Chúa, nhưng thực ra họ chẳng có đức tin trong đời sống. Họ nói muốn theo Chúa và hầu việc Ngài…thế mà cứ nôn nả, nóng cháy giao thác cho Chúa quyền lãnh đạo trong vài giây phút, rồi kế đó cứ tự do suy nghĩ và làm theo ý riêng mình. Người như thế, thường cho rằng mình có những lý cớ tốt để giải thích tại sao họ không tin cậy Đức Chúa Trời trong một vấn đề nào đó. Khi không tín thác trong tay Chúa chúng ta thường lập luận: “Lời Chúa thật là hay, NHƯNG, VÌ, TẠI, BỞI, DO…!” (c. 27-28). Với lập luận đó, họ đã sống không hề có dũng khí thuộc linh để thể hiện đức tin, ý chí quyết sống cho Christ như đáng phải có trong đời sống của người đầy tớ Đức Chúa Trời.

Người không có đức tin và dũng khí sẽ nhìn thấy trước mắt mình là những núi lớn, những sức mạnh phi thường của kẻ thù nghịch, còn lòng mình đầy những sợ hãi. Nếu phải hầu việc Chúa trong một công việc nào đó, thì người không có dũng khí sẽ gượng ép để làm việc nhưng lòng rất nặng nề, phiền não, do đó cũng không hề nếm trải sự thích thú trong công việc hay chức vụ được giao phó.

Người dấn thân phục vụ Chúa phải là người có dũng khí từ Chúa ban cho để sống cho Ngài.

  1. Sẵn sàng chọn điều khó nhọc về mình

Ở tuổi 85, Ca-lép với nhiều công trạng, ông có quyền chọn một sản nghiệp hay quyền lợi nào đó cho mình không? Có! Nhưng Ca-lép chọn cho mình ngọn núi, tức:

– Ca-lép muốn tấn công và đánh bại dân Anakim. Chấp nhận chinh chiến trong quãng đời còn lại.

– Nhận lấy ngọn núi làm cơ nghiệp, có nghĩa là bao gồm những nỗi nhọc nhằn để vỡ đất mới, san bằng mọi chỗ cheo leo như câu 14 chép: “Hếp-rôn trở thành cơ nghiệp của Ca-lép… vì ông tin cậy hoàn toàn nơi Đức Giê-hô-va”.

Chọn phần khó là điều ngày nay không mấy ai muốn. Nhiều người Cơ Đốc ngày nay chịu ảnh hưởng thế tục, thích sung sướng trong những tiện nghi mà người khác cung ứng sẵn, ham muốn những chỗ ngồi cao trọng, hay toan tính đòi hỏi những quyền lợi mà cho rằng mình đáng được nhận lãnh.

Hội thánh Đức Chúa Trời rồi sẽ ra sao khi những người phục vụ Chúa sống theo quan điểm như thế?

Một nhà lãnh đạo của đời đã nói: “Đừng đòi hỏi tổ quốc phải làm gì cho tôi, nhưng phải hỏi rằng tôi đã làm gì cho tổ quốc”. Thiết tưởng, người đầy tớ tận trung, dấn thân của Chúa là người có lòng tín thác, sẵn sàng bước đến nhận lãnh những trách nhiệm, công việc đầy thách thức, và nghĩ suy rằng tôi cần phải làm gì cho anh em, cho nhà Đức Chúa Trời, hơn là tìm cho mình một chỗ để an thân, hưởng thụ cho thỏa mãn những tư dục xác thịt. Người như thế sẽ là người sẵn sàng nhận lấy điều khó nhọc để góp phần xây dựng Nước Trời trên đất.

Ai trong vòng chúng ta là người sống trung thành với Chúa. Tùy thuộc mọi sự vào Đức Chúa Trời chí cao. Kính sợ Chúa, mạnh dạn bày tỏ được dũng khí trong cuộc sống và sẵn sàng nhận lấy điều khó nhọc thuộc về mình?

Ước gì, mỗi tôi con Chúa ngày nay đều học đòi theo gương của Ca-lép: sống và dấn thân phục vụ Đức Chúa Trời, phục vụ tha nhân để danh Chúa cứ luôn được tôn cao giữa thế giới nầy.

Mục sư Nguyễn
(BTMV 25 – Tháng 09/2011)

Bài trướcBiết Danh Đức Giê-hô-va – 23/4/2020
Bài tiếp theoBan Đại Diện Kiên Giang Thăm Viếng Các Hội Thánh Trong Tỉnh