Chuyện Người Bán Hoa Mai

818

 


“Con chào chú!

Con nghe được câu chuyện của những người bán hoa mai với chú kể lại về hoàn cảnh của chú. Con thấy xót xa và tội nghiệp chú lắm. Vì năm nay, thời tiết lạnh nên hoa mai không nở và chú chẳng bán được cây hoa mai nào… Con cảm nhận được sự buồn bã và cơ cực khi công sức chú bỏ ra mà không nhận được gì, cả số tiền mà chú mượn nợ người ta và không biết lấy đâu ra mà trả khi mà không có thu nhập từ số vốn đã bỏ ra. Từ những điều đó, lòng con mong muốn được chia sẻ với chú những điều quý giá nhất của cuộc sống. Mong rằng, trong sự khó khăn chú vẫn tìm được sự bình an trong tâm hồn mình.

 

Con là một sinh viên năm hai, con tin Chúa Giê-xu-Đấng cứu rỗi mình và đã đón nhận tình yêu của Ngài trong đời sống. Chúa thật tốt lành trên cuộc đời con và con muốn chú cũng nhận được sự tốt lành từ Chúa.

 

Thật ra, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Chúa sáng tạo ra vũ trụ và Chúa cũng tạo dựng nên con người. Chúa yêu thương con người, chính vì lẽ đó, Chúa không muốn con người xuống địa ngục vì tội lỗi nên đã xuống thế gian làm người để chịu thay án phạt cho con người, để ai tin Chúa thì nhận được thiên đàng mà Chúa đã sắm sẵn. Và chú biết không, Chúa không chết luôn sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá thay cho con người mà 3 ngày sau đó Chúa sống lại và đang ở trên thiên đàng.

 

Chú ơi, Chúa rất yêu thương chú và biết rõ hoàn cảnh chú đang phải đối diện vì Chúa từng làm người để hiểu về cuộc sống khổ đau, những điều cực khổ, bệnh tật… của con người. Vì vậy, con muốn giới thiệu Chúa Giê-xu đến chú vì con viết thư cho chú với những sự an ủi khích lệ nhưng Chúa Giê-xu thì có thể giúp chú giải quyết những vấn đề của chú cách cụ thể chỉ cần chú tin vào Chúa và phó dâng những điều chú đang gặp lên cho Chúa.

 

Con mạnh mẽ nói điều này vì lúc trước hoàn cảnh gia đình con gặp nhiều khó khăn nhưng từ khi con biết đến Chúa Giê-xu và tin Ngài thì lòng con được bình an, Chúa thương xót gia đình của con lắng nghe lời cầu nguyện của con và ban cho con sự cứu rỗi… Chúa Giê-xu đã hứa những điều này trong Kinh Thánh và con muốn chú được biết về những điều ấy. Chúa nói với chúng ta rằng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ…”, “và điều mà loài người không làm được nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.”

 

Khi nghe xong về câu chuyện của chú, con đã trăn trở và con quyết định cầu nguyện với Chúa Giê-xu về vấn đề của chú. Lòng con được thúc giục phải viết thư cho chú, sẵn đây con gửi chú 100 ngàn tiền con được nhuận bút từ việc viết truyện và cả những quyển sách nhỏ giới thiệu về Chúa Giê-xu, giải thích vì sao lại có những đau khổ trên đời này. Con nghĩ Chúa Giê-xu muốn con gửi nó đến chú. Con xin Chúa thăm viếng gia đình chú trong dịp tết này.”

 

Đó là bức thư mà Ly đã viết cho một chú bán hoa mai trong dịp Tết. Câu chuyện mà Ly nghe kể lại đã tác động sâu sắc đến tấm lòng của cô bé sinh viên năm hai này. Câu chuyện đó kể về việc mưu sinh của chú bán hoa mai mà Ly đã viết thư cho chú ấy. Chú bán hoa mai chỉ kiếm sống bằng nghề trồng mai và bán mai vào mỗi dịp tết để nuôi gia đình. Chú siêng năng, chăm chỉ làm việc và chở hoa mai của mình lên chợ hoa xuân rất sớm để mong rằng sẽ bán được nhiều. Chú không còn tiền để sinh hoạt vào những ngày ở chợ hoa xuân vì tiền xe để chở hoa mai từ Bến Tre lên đến Tân An – nơi diễn ra chợ hoa xuân đã là 4 triệu đồng. Chú phải mượn thêm khoảng 1 triệu để dùng cho chi phí sinh hoạt của mình…. Thế mà mãi đến tận 27 tết chú chẳng bán được cây hoa mai nào, chẳng có ai mua hoa mai của chú vì hoa mai không nở. Không còn hy vọng về số mai của mình nữa, chú quyết định thuê xe cũng với giá 4 triệu để chở về. Ly có hỏi người bạn của chú là sao chú không đợi đến hết 30 rồi chở hoa mai về, biết đâu đến lúc đó hoa mai sẽ nở vì mỗi người bán hoa phải mướn sân hết một triệu rưỡi rồi. Bạn của chú nói rằng “sẽ không kịp nở nữa vì chỉ còn 3 ngày,thời tiết phải đủ ấm để cho hoa mai nở, rồi sinh thêm chi phí ngày ăn 3 bữa,…”

 

Nghe đến đó, Ly thấy trĩu lòng quá, Ly nghĩ nhiều hơn về những ngày tiếp theo sẽ là rất khó khăn cho chú và gia đình vì phải mắc nợ người ta và không có tiền để lo cho cuộc sống gia đình chú. Nghề trồng mai là một nghề không phải ai cũng biết, nó đòi hỏi sự hiểu biết và phải có chi phí đầu tư. Vậy mà, công sức cả năm đổ dồn vào mấy chậu mai lại đổi lại là cảnh túng thiếu, nợ nần vào những ngày tết. Ly thấy mình phải làm gì đó dù là nhỏ nhất đối với những gì mình đã nghe. Ly nhớ lại hoàn cảnh của mình, của gia đình những ngày trước khi tin Chúa, sự nghèo khổ làm người ta nản chí, suy nghĩ tiêu cực… thế rồi có một người cho gia đình Ly biết về Chúa Giê-xu – Đấng lấp đầy mọi khoảng trống, Đấng ban phước cho những ai thiếu thốn tâm linh lẫn vật chất…

 

Và thế là quyết định giới thiệu Chúa Giê-xu đến với chú bán hoa mai là quyết định hoàn hảo nhất của Ly. Tết này, Ly hiểu Chúa mình nhiều hơn, Ly hiểu Chúa dạy mình tin cậy Chúa ngay khi trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời. Tuy chú bán mai không bán được cây mai nào nhưng nhiều hơn cả những gì chú bán mai nhận được là Chúa Giê-xu đã đến với chú trong sự giới thiệu của Ly. Trong cái giá lạnh của thời tiết đã làm cho mai không nở, đã mang đến sự thất thoát về tài chính, nợ nần tiền bạc thì Chúa yêu thương sẽ làm ấm lại cái lạnh lẽo từ những cảnh đau thương qua việc Chúa có cách giải quyết tuyệt vời cho những ai tin Ngài, Chúa thăm viếng và là khách im lặng lắng nghe lời trò chuyện, nan đề của mỗi người.

 

Với một ít tiền, Ly đã san sẻ cho chú bán mai trong dịp tết này và Ly tin rằng nếu Chúa dùng Ly, Ly muốn cuộc đời của Ly sẽ là cuộc đời biết đến người khác không chỉ lấy nghe làm đủ nhưng bằng hành động cụ thể và vượt lên trên những điều đó là mang Tin Lành, mang Chúa Giê-xu đến cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo khó về tâm linh lẫn vật chất để một Đức Chúa Trời giàu có sẽ ban phước và thăm viếng họ.

 

Salem

 

 

Bài trướcBài thứ 29: Đặc Điểm Của Các Giáo Sư Giả
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Đầu Năm Tại Tỉnh Bình Phước