Giô-suê 7:1-5
“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm Ngôn 3:5).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên phạm sai lầm nghiêm trọng nào? Vì sao dân Chúa bại trận trước thành nhỏ A-hi? Bài học nhắc chúng ta sống thế nào để luôn nhận được sự dẫn dắt từ Chúa?
Sau phép lạ vượt sông Giô-đanh và phép lạ chiến thắng thành Giê-ri-cô, Kinh Thánh ghi lại: “Vậy, Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-suê, và danh tiếng người đồn khắp trong xứ” (Giô-suê 6:27). Giờ đây, dân Chúa tiến đánh thành A-hi là một thành nhỏ, nhưng tại đây ông Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng. Câu đầu tiên của phân đoạn này bắt đầu bằng chữ “song”, nghĩa là “nhưng”. Đó là lúc dân Y-sơ-ra-ên lẽ ra phải tiếp tục vâng lời Chúa sau khi được Ngài thi hành phép lạ và ban danh tiếng, nhưng họ lại phạm tội vì ông A-can có lấy vật đáng diệt của thành Giê-ri-cô. Theo mạng lệnh của Chúa từ thời ông Môi-se thì thành và mọi vật trong thành sẽ phải diệt đi để dâng lên cho Chúa, chỉ trừ bạc, vàng, hết thảy vật bằng đồng, sắt đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và nhập vào kho của Ngài (Giô-suê 6:18-19). Vì vậy, cơn giận của Chúa nổi lên cùng dân Y-sơ-ra-ên.
Không biết về tội dân Chúa đã phạm, cũng không chờ đợi lắng nghe sự phán bảo của Chúa như những lần trước, ông Giô-suê tự ý sai người do thám rồi đem ba ngàn quân đi đánh thành A-hi. Ông Giô-suê đã nghe theo báo cáo của các thám tử rằng thành này rất dễ chiếm, người trong thành quá ít, không cần đem toàn quân đi đánh, và đó là sai lầm tiếp theo của ông Giô-suê. Khi ông Giô-suê tự ý làm theo lời thám tử, ỷ vào sức mạnh của dân mình và sự khôn ngoan của chính mình thay vì cầu xin ý Chúa, thì kết quả là bị người A-hi đuổi đánh và giết chết ba mươi sáu người. Lòng dân chúng tan chảy như nước vì sợ hãi, chẳng khác chi lòng các vua dân ngoại khi nghe tin dân Y-sơ-ra-ên vượt qua sông Giô-đanh (Giô-suê 5:1)!
Được Chúa ban cho chiến thắng trước thành Giê-ri-cô kiên cố và đông dân, có lẽ đã khiến cho ông Giô-suê cùng các thám tử cảm thấy tự mãn. Họ thấy mình không cần làm theo sự hướng dẫn của Chúa nữa, nhất là khi sắp chiếm đánh một thành nhỏ quá ít người như thành A-hi. Nếu Cơ Đốc nhân cũng tự mãn khi đang được Chúa gìn giữ, ban bình an, thành công, thì cũng có thể gặp phải nan đề tương tự. Khi chúng ta xem thường tội lỗi và những cám dỗ của đời này, xao nhãng trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, không tiếp tục tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa qua Lời Ngài để làm theo, thì cũng sẽ dễ dàng thất bại. Bài học nhắc nhở chúng ta đừng tự mãn, đừng cậy vào sức riêng của mình. Xin Chúa cho chúng ta luôn nương cậy Chúa trong mọi trận chiến của cuộc đời, sốt sắng trong sự nhóm lại, cầu nguyện và học hỏi Lời Ngài mỗi ngày để luôn nhận được sức lực và sự dẫn dắt từ Chúa.
Đứng trước khó khăn dường như không quá lớn, bạn thường làm gì để giải quyết?
Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy phức tạp này, xin cho con không nương dựa nơi sức riêng, không tự mãn mà cứ nhờ cậy Chúa luôn luôn để thắng hơn mọi cám dỗ, thử thách trong cuộc sống theo Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 8
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































