Bài thứ 80: Hai Lời Cầu Xin

909

 

Xin khiến sự  gian ác và lời dối trá cách xa con.

 Châm ngôn 30:8

 

Đức Giê-hô-va ôi! Xin chớ lìa bỏ con. Đức Chúa Trời của con ôi! Xin đừng ở cách xa con.

Thi-thiên 38:21

 

 

   Đây là hai bài học cho chúng ta, đó là những gì ta xin cho được xa lánh và những gì ta cầu cho được sát gần.

 

   Tình trạng thánh thiện nhất là tình trạng hạnh phúc nhất của người tin Chúa, nghĩa là càng gần Chúa Giê-xu bao nhiêu thì ta càng sung sướng thỏa mãn bấy nhiêu, cũng như trong mùa đông tuyết giá, càng gần mặt trời bao nhiêu thì càng ấm áp bấy nhiêu.

 

   Không có ai tin Chúa mà cảm thấy được an vui khi mắt nhìn vào cõi trần gian hư hoại này – người ấy sẽ không bao giờ thấy thỏa mãn cho đến khi tâm hồn được nhìn thấy nẻo đường của Chúa.  Trần gian này hứa hẹn nhiều hạnh phúc nhưng người đã tin Chúa sẽ không tìm thấy niềm vui thật trong đó.  Dĩ nhiên là người đời thì khác, họ đua đòi trong biển trần gian và rất thích thú, vì họ không thấy có gì giá trị hơn.

 

   Một bà đã tin Chúa nhưng không sao thuyết phục được ông chồng về việc xoay hướng cuộc đời, đã nói rằng: “Tôi nghĩ rằng trần gian này là môi trường duy nhất mà ông ta thấy thoải mái, vì thế tôi đã quyết định là tôi sẽ làm tất cả những gì làm được cho ông ấy vui mà thôi.”  Tuy nhiên người đã tin Chúa phải tìm thấy niềm sung mãn trên một lĩnh vực cao hơn là những thú vui vô vị và tội lỗi nhơ bẩn trong cuộc đời này.

 

   Đối với tâm hồn đã được thay đổi thì cuộc chạy theo vô mục đích trong đời quả là nguy hại.  Người ta kể rằng có một triết gia mê mải nhìn các ngôi sao đến nỗi sa vào một hố sâu, nhưng những người không nhìn lên mà nhìn xuống thì còn rơi vào đến vực thẳm không đáy.

 

   Không có người tín đồ nào được an lành khi Chúa hoàn toàn xa cách và tâm hồn trì trệ.

 

   Người nào quan tâm đến chỗ đứng của mình đối với Chúa luôn luôn, là người được an toàn, vì Sa-tan ít dám tấn công những người sống gần Chúa.  Nhưng những người sống xa Chúa là làm mồi cho những ảo tưởng và những giá trị giả dối trong đời, lúc ấy Sa-tan mới tung ra kế hoạch chinh phục tâm hồn người ấy.  Đôi khi thấy người ấy cũng vẫn đứng chung với những tín hữu khác, nhưng cuộc chống cự của người ấy sẽ không bền đâu, người ấy sẽ trượt ngã và rơi vào thung lũng hổ nhục và mời gọi quỷ vương vào chế ngự cuộc đời.

 

   Lời cầu nguyện của bạn hôm nay ra sao?  Bạn có xin Chúa cho tránh xa trần gian nhơ nhuốc và gần với Chúa thánh khiết hay không?

 

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà ĐỖ NGỌC CHẤT.
Bài tiếp theoĐối Tượng Bạn Cần Tin