Bài thứ 47: Tết Ất Mùi – Thực sự biết Chúa

583

Đọc Thi thiên 139:1-24

Câu căn bản:  Đức Chúa Trời ôi!  Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời.  Câu 23-24

 

 

Suy niệm:  Nếu Chúa không mạc khải Ngài cho chúng ta qua kinh nghiệm cá nhân, chúng ta không bao giờ thật sự biết Chúa.  Đa số chúng ta biết về Chúa, nhưng biết như thế chưa phải là thực sự biết Chúa.

 

Một điều chúng ta cần nhớ là: Chỉ một mình Đấng đã sáng tạo nên chúng ta mới có thể tái tạo chúng ta mà thôi.  Đồng hồ hỏng, không đem đến cho người thợ rèn chữa được.  Xe hơi hư cũng không đem cho người thợ sửa ống nước được.  Bạn cần mổ tim thì không vào chỗ sửa máy móc mà phải vào bệnh viện giải phẫu.

 

Chúa là Đấng duy nhất có thể xử lý mọi nan đề về tâm linh vì Chúa là Đấng đã tạo dựng nên mỗi chúng ta.  Chúa đã sáng tạo nên chúng ta theo như hình ảnh Ngài và giống như Ngài; ngày nay do ân sủng của Con Ngài, Chúa có thể tái tạo chúng ta.  Nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đã được tái tạo và được tham dự vào sự sống của Ngài.

 

2 Cô-rinh-tô 5:17 ghi rằng:  “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.”

 

Trong Thi thiên 139 Vua Đa-vít cầu nguyện rất chi tiết:

Trước tiên ông khẳng định Chúa biết ông; rồi xin Chúa thanh tẩy tâm hồn ông, và sau cùng xin Chúa chỉ đạo hướng dẫn.

 

Kết quả của lời cầu nguyện như thế là Vua Đa-vít được biến đổi hoàn toàn và đầy đủ.

Chúng ta cũng có thể cầu nguyện như Đa-vít, cũng được biến đổi hoàn toàn và được biết Chúa thực sự.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, hôm nay là ngày mùng một Tết năm Ất Mùi, con đến với Chúa xin Chúa biết con, thanh tẩy tâm hồn con và chỉ đạo cho con và gia đình con suốt năm mới này, con cầu xin nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.  A-men

 

 

Bài trướcBan Đại Diện Thăm Các Hội Thánh Tỉnh Bình Định
Bài tiếp theoBài thứ 48: Học phân biện tiếng Chúa