Bài thứ 333: Thở Là Một Phép Lạ

715

Đọc Thi-thiên 33:6-9

Câu căn bản: “Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng đã ban cho tôi sự sống.” Gióp 33:4.

 

 

Suy niệm: Nếu bạn đọc những hàng chữ trên trang mạng này bây giờ là bạn đang thở, bạn đang khỏe mạnh. Chúng ta thở hít không khí một cách tự nhiên, không cần phải cố gắng gì cả, đến nỗi nhiều khi quên là mình vẫn đang thở nữa. Nhưng chu kỳ thở phân tích ra không đơn giản chút nào. Khi ta thở, trung tâm não bộ phải điều khiển. Thở hút không khí được một trung tâm thở trong óc điều hòa và hơn hai mươi cơ bắp liên hệ phải hoạt động.

 

Qua 21 thế kỷ, khoa học đã khám phá và phát minh ra nhiều điều kỳ diệu, nhưng chưa ai dám khoe rằng đã tạo ra “hơi thở”. Chúa đã ban cho hơi thở cho mỗi một lần chúng ta thở. Chúa là cội nguồn của cái quá trình khởi đầu và duy trì sự sống. Thánh Kinh mô tả đơn giản như sau: “Bấy giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh.” Sáng Thế ký 2:7.  Thánh nhân Gióp xác nhận: “Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên tôi, hơi thở của Đấng Toàn Năng đã ban cho tôi sự sống.”

 

Mời bạn hãy thở hút không khí ngay giây phút này và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban sự sống. Mọi người dù sở hữu gì trong đời, cũng nên nhớ rằng: mình chẳng có gì cả, vì ngay hơi thở cũng là Chúa ban cho !!  “Thở” đúng là một phép lạ mà nhiều người không biết và còn dại dột cho rằng con người tự nhiên mà có hay do tiến hóa mà thành.

 

Những gì khác mà ta có trong đời đều là do tay Chúa nhân từ ban cho cả, vì vậy nên cảm tạ và dâng hiến cả cuộc đời lên Chúa mới xứng đáng.

 

 

 

 

Bài trướcClip: Dâng Gì Cho Chúa Trong Mùa Giáng Sinh?
Bài tiếp theoThơ: Chú Bé Gõ Trống