Bài thứ 243: Cảm Tạ Luôn Luôn?

855

 

Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28

Câu căn bản: Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.  Câu 18.

 

 

Suy niệm: Lời Chúa khuyên dạy chúng ta phải phong phú trong các hành động biết ơn. Nhưng làm sao có thể cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh được?

Chúng ta phải cảm tạ Chúa luôn luôn vì “mọi sự hợp lại làm ích cho những ai yêu mến Chúa…” Và không có gì xảy ra mà không do Chúa cho phép Gióp 1:12. Nếu chúng ta là con cái Chúa, chúng ta thuộc quyền sở hữu của Chúa không ai có thể đụng tới chúng ta nếu Chúa không cho phép (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).

Chúa đã kêu gọi chúng ta do lòng nhân từ của Ngài, nên chúng ta có thể đăng ký những thử thách hay khó khăn của chúng ta vào trong kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Vì khi Chúa cho phép thử thách xảy ra Chúa cũng đã dự kiến phương cách để chúng ta có thể thoát ra (Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào qua sức loài người. Đức Chúa Trời  là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu !  Nhưng trong thử thách, Chúa sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. 1 Cô-rinh-tô 10:13).

 

Ý muốn của Chúa luôn luôn là  “tốt lành, vừa lòng và trọn vẹn” Rô-ma 12:2, vì vậy chúng ta phải tỉnh thức đừng để cho những khó khăn hay thửc thách làm mờ đi ý thức về cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tinh thần cảm tạ phải luôn luôn thể hiện dù rằng hoàn cảnh có ra thể nào.

 

Giữa cơn thử thách dữ dội, đừng bao giờ để cho sự cay đắng làm tắt đi tinh thần biết ơn và ca ngợi. Nghĩa là đừng để điều gì ngăn cách giữa chúng ta với Chúa. Trong thử thách hay lúc bình thường ta ý thức về lòng biết ơn Chúa và vun xới cho tinh thần ấy bén nhạy thêm.

 

Chúng ta không cảm tạ những cơn thử thách đâu nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời trong cơn thử thách.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Cha Thánh, Cha thật vĩ đại và quản trị trên muôn loài vạn vật và sự việc. Ngay cả khi con bước qua trũng thử thách nguy nan, con vẫn muốn tôn vinh ca ngợi Cha, vì Cha luôn luôn phán dạy lời sau cùng, dù có gì xảy ra. Nguyền xin vinh quang thuộc về Cha.  A-men.

 

 

 

Bài trướcBồi Linh – Thông Công Ban Tráng Niên Tại HT Phong Điền – Tp. Cần Thơ
Bài tiếp theoThánh Nhạc Truyền Giảng Tại Hội Thánh Tin Lành Tân An – Long An.