Bài thứ 240: Nhìn Vào Tương Lai

612

Đọc Mác 13:1-13

Câu căn bản:   Các con sẽ bị mọi người ganh ghét vì danh Ta. Nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Câu 13.

 

 

Suy niệm: Các môn đồ của Chúa Giê-xu cũng như người Do-thái luôn hãnh diện về ngôi đền thờ vĩ đại mà Vua Hê-rốt đã tái thiết tại Giê-ru-sa-lem. Mặt tiền của đền thờ này được giát vàng và những tảng đá xây đền thờ dài từ ba đến bốn thước, có tảng dài đến mười thước. Thật là một công trình vĩ đại. Chính vì vậy mà một môn đồ đã nói với Chúa: “Thưa thầy, Thầy xem kìa, những tảng đá to lớn và các tòa nhà vĩ đại làm sao!” Nhưng Chúa nói:  “Con thấy những tòa nhà nầy vĩ đại ư? Rồi đây sẽ không còn viên đá nào chồng lên viên đá nào nữa. Tất cả đều sẽ bị đổ xuống.” Câu trả lời của Chúa đã khiến cho bốn môn đồ  thắc mắc, nên họ đến hỏi riêng Chúa rằng, khi nào thì việc ấy xẩy ra và có gì báo trước hay không. Câu trả lời của Chúa Giê-xu chính là nội dung của Phúc Âm Mác chương 13.

So sánh Mác 13 với Ma-thi-ơ 24 chúng ta thấy hai câu hỏi của các môn đồ đặt ra là:

1.       Xin Chúa cho biết lúc nào những sự đó xảy ra.

2.       Dấu hiệu nào để biết thời điểm kết thúc tất cả.

 

Lời giải thích của Chúa liên quan đến biến cố sắp xảy ra, và về ngày tận thế. Có những sự việc áp dụng cho cả hai trường hợp. Nghĩa là cảnh báo cho môn đồ Chúa về những điều sẽ xẩy ra trong tương lai, nhưng cũng là lời dạy cho chúng ta là những người sống ở thời đại cuối cùng. Chúa khuyên đạy tất cả về những điều sau đây:

 

1.       Đừng  chú trọng vào những vẻ hào nhoáng bên ngoài mà nên quan tâm về giá trị chân chính của tôn giáo. Đền thờ vĩ đại tại Giê-ru-sa-lem ấy đã bị hủy phá hoàn toàn vào năm 70 là một chứng cớ cho điều này. Chúng ta không nên hãnh diện về nhà thờ lớn bao nhiêu, có bao nhiêu tín đồ, có những tổ chức gì…vì tất cả những điều đó chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng là tinh thần và sức sống của hội thánh ấy như thế nào.

2.       Phải đề phòng những kẻ giả mạo danh Chúa.  Câu 5,6.

3.       Đừng bối rối về chiến tranh và khủng hoảng trên thế giới. Câu 7,8.

4.       Đừng lo sợ khi bị bách hại vì danh Chúa.  Câu 11-13.

 

 

Bài trướcTrại Hè Thanh Niên Tin Lành Tại Thành Phố Nha Trang.
Bài tiếp theoHỗ Trợ Đến Trường Tại Chi Hội Tân Minh – Bình Thuận.