Bài thứ 174: Lời Cầu Nguyện Buổi Tối

3080

Đọc Thi-thiên 4

Câu căn bản: Lạy Đức Giê-hô-va con sẽ nằm xuống và ngủ bình yên, vì chỉ một mình Ngài gìn giữ con được sống an lành.  Câu 8.

 

 

Suy niệm: Câu 1-2. Tác giả xác nhận Chúa là nguồn cứu giúp, nghe lời cầu xin của mình. Quay lại nói với kẻ thù (trong hoàn cảnh của Đa-vít thì chính là những kẻ phản bội theo phò Áp-sa-lôm chống lại Đa-vít) đừng tiếp tục hại danh dự của tác giả, vì theo đứa con phản nghịch là chuyện hư không và dối trá.

Câu 3-4. Tin rằng Chúa có kế hoạch cho những ai thờ kính Ngài. Kẻ thù nên cảnh tỉnh, đừng phạm tội trước mặt Chúa.

Câu 5-6.  Khuyên dạy kẻ chống nghịch tôn trọng Chúa, vì Chúa sẽ ra tay bảo vệ người của Ngài. Phước hạnh và vinh quang sẽ đến từ nơi Chúa, chứ không do thế lực phản loạn.

Câu 7-8. Sau khi cầu nguyện, tác giả thấy lòng bình an vui vẻ, tin cậy nơi Chúa và lâm vào giấc ngủ phước hạnh.

 

Bạn có kinh nghiệm cầu nguyện, tin cậy nơi Chúa và hưởng niềm vui và an bình như thế chưa?

 

 

Bài trướcThánh Kinh Hè 2014 Của Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang Lần Thứ 20.