Bài thứ 143: Can Đảm

630

 

Hãy mạnh dạn, thật can đảm và cẩn thận làm theo tất cả luật pháp mà Môi-se đầy tớ Ta, đã truyền cho con, đừng xây qua bên phải hoặc bên trái, để con đi đâu cũng đều được thịnh vượng.  

Giô-suê 1:7

 

Tình thương của Chúa đối với tôi tớ Ngài khiến Chúa quan tâm đến cảm nghĩ sâu kín của họ nữa.  Chúa muốn họ lúc nào cũng can đảm.  Có người cho việc người tin Chúa buồn và nghi ngờ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng Chúa không coi thường đâu.  Trong câu Kinh Thánh vừa đọc, rõ ràng là Chúa không muốn chúng ta vướng mắc vào những mối lo sợ.  Ngài muốn chúng ta không lo lắng, không nghi ngờ, không khiếp đảm.

 

Chúa cũng không coi nhẹ những gì chúng ta không tin.  Vì thế khi tuyệt vọng, chúng ta lâm vào một cơn bệnh, chớ coi thường, phải đưa đến Y Sĩ Đại Tài ngay.

 

Chúa không ưa nhìn nét mặt buồn của chúng ta.  Trong triều vua A-suê-ru ngày xưa, có lệnh cấm những người mặc tang phục không được vào triều.  Đối với Vua của các vua thì không có luật đó, vì ta có buồn phiền đến đâu cũng có quyền triều kiến, vì Chúa sẽ cho ta trút bỏ tinh thần nặng nề đau đớn mà mặc lấy áo vui mừng ca ngợi, vì ta còn nhiều điều đáng mừng lắm.

 

Người tin Chúa phải có tinh thần can đảm, để có thể tôn vinh Chúa trong lúc chịu những thử thách với một thái độ anh hùng.  Nếu người ấy khiếp sợ và ngã lòng, người ấy làm nhục Chúa.  Hơn nữa, đó là một gương xấu.

 

Cơn bệnh nghi ngờ và khiếp nhược là một dịch rất dễ lây lan cho đoàn dân Chúa.  Một tín hữu buồn bã sẽ làm hai mươi người khác cũng ngã lòng.  Hơn nữa, nếu ta không can đảm, Sa-tan sẽ tiến công ngay.  Vì vậy hãy để tâm hồn vui vẻ trong Chúa, vì niềm vui của Chúa là năng lực của ta, không kẻ thù nào tiến công ta được.  Tinh thần khiếp nhược cũng như ném cờ của chiến sĩ đi.

 

Mặt khác, lao động là ánh sáng cho người vui vẻ và thành công chờ đợi người có lòng phấn khởi.  Người làm việc nhọc mệt vui trong Chúa, hết lòng tin, thành công đảm bảo.  Người nào gieo hạt trong hi vọng, sẽ gặt hái trong hân hoan, vì vậy, bạn hãy: "Can đảm và kiên cường" lên.

 

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà TRƯƠNG VĂN QUẢNG.
Bài tiếp theoLễ Tốt Nghiệp Lớp Người Nữ Trong Nhà Chúa Tại Bù Đăng, Bình Phước.